Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: nơi bất chợt nổi buồn nhân đôi niềm vui giảm nữa
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
nói với con tim

ngu lắm nhé con tim khờ dại
đã bao lần khổ ải vì yêu
cớ sao mày không thu liễm lại
cứ đập hoài rộn rã nhịp yêu

mày tệ lắm đồ không biết nói
yêu làm chi cái thói dại khờ
để bây giờ buồn ngẩn buồn ngơ
còn thổn thức đợi chờ chi nữa

đồ ngu si tứ chi không có
lại học đòi mây gió với trăng
giờ trách mày cũng không nên chuyện
duyên đã tàn còn nguyện làm chi

đừng nghe chúng tim yêu thân mên
em mắt huyền sẽ đến bên anh
đây giọt lệ đồng hành năm tháng
nhận đi anh dẩu rát đôi phần


ngậm một nổi đau buồn trong nổi nhớ
ta thẩn thờ mong ngày tháng dần qua
khinh tất cả hoa thơm và cỏ lạ
bởi trong tim chỉ còn sỏi đá
nay ta ôm một nổi niềm tạc dạ
lòng nhớ nhung và yêu mến dân trào
ta sóng mãi trong niềm đau rạng vở
tìm lại về trong chốn lao lung
lật trang thơ viết cùng năm tháng
khơi niềm đau lấn át nổi buồn
và đêm nay những luồn kỹ niệm
hòa nhập vào trang viết thân quen
ta rất buồn nhưng không hề hờn giận
bởi lòng ta rất hiểu lòng người
và ta biết một điều quang trọng nhất
con tim này vẫn rộn rã yêu em
nơi bất chợt nổi buồn nhân đôi niềm vui giảm nữa


Và em
hãy cảm ơn cái nơi đó bởi nó đã tạo thành những mầu sắc độc đáo khó quên của 1 giai đoạn cuộc đời ..
phải thế ko em nhể 007
vân đó là nơi chất chứa cả một giai đoạn cho cảm xúc thăng hoa và cũng là bài thánh ca chôn đi nổi lòng
Lặng lẽ

Ngàn năm gói lại một ngày
Mai kia nổi nhớ đong đầy thời gian
Gió vẫn thổi qua miền tối sáng
Cuốn dòng đời trôi mãi về đâu
Chim bay lạc giữa âu sầu
Bay qua vạn nẻo đớn đau cuộc đời
Mỏi đôi cánh rã rời ai thấu
Dặm đường xa đau đấu tim can
Liễu xanh xanh mãi thời gian
Sương rơi ước áo, ngỡ ngàn nhớ thương
Xa nhau mấy dặm trường ai biết
Khách hồng trần có thiết tha chăng
Bước chân dẫu có mỏi mòn
Dồn vào nổi nhớ vẫn còn thương yêu
rồi thì sáo cũng sang sông
yêu thương gảy gánh tơ hồng đức dây
nợ duyên duyên nợ hao gầy
ong chao vườn mới đọa đầy tâm tư
ngỡ ngàn tay viết tình thư
gửi ai ai biết bây chừ gửi ai
uyên ương nhỏ lệ trang đài
yêu đương đã mất tình phai tháng ngày
em giờ như cánh vạt bay
ngẫn ngơ ta mãi hồn bay theo người.
vạt nắng cuối trời

6/12/2013

có còn không.......?
ánh hồng rạng rở
hay dần tàng theo nổi nhớ lao lung
và buông xuống màng đêm đen ảm đạm
ta lặng lẻ trong dòng xe vội vã
biết về đâu khi riệu rã tâm hồn
ơi vạt nắng nơi đâu mày lẫn trốn
mang ta cùng đến chốn bình yên
cuối chân trời mày ta cùng xoải bước
đi lặng thầm tìm lại mộng yêu thương
Nếu một mai ánh hồng rạng rỡ
Có dần tàn theo nỗi nhớ lao lung
Thì thế gian cũng đâu có tận cùng
Những vạt nắng vẫn tiềm tàng đâu đó

Thế gian đâu chỉ là nơi ở trọ
Khi yêu thương vẫn phủ chốn đi về
Một ngày kia lạc bước xa quê
Vẫn còn những yêu thương... hoài ấm áp... kiss
(23-01-2014, 12:04 PM)Vũ Thiên Di Đã viết: [ -> ]Nếu một mai ánh hồng rạng rỡ
Có dần tàn theo nỗi nhớ lao lung
Thì thế gian cũng đâu có tận cùng
Những vạt nắng vẫn tiềm tàng đâu đó

Thế gian đâu chỉ là nơi ở trọ
Khi yêu thương vẫn phủ chốn đi về
Một ngày kia lạc bước xa quê
Vẫn còn những yêu thương... hoài ấm áp... kiss

Í, được Di hun blushing