25-12-2010, 01:29 AM
Ta ngồi đây
Màu khói cũ màu mây
Vọng đâu đó thoáng vi vu trong gió
Nhưng ai kia
Hình bóng xa trong gió
Khuất trong mây tựa phím một nốt âm
Ta tỉnh
Lòng ta sao bỗng tỉnh
Nào gì đâu chẳng tửu chẳng tình say
Nhưng đâu đây
Còn vọng hoài màu kỉ niệm
Sao vấn vương theo gió tỏ trùng vây
Màu khói cũ màu mây
Vọng đâu đó thoáng vi vu trong gió
Nhưng ai kia
Hình bóng xa trong gió
Khuất trong mây tựa phím một nốt âm
Ta tỉnh
Lòng ta sao bỗng tỉnh
Nào gì đâu chẳng tửu chẳng tình say
Nhưng đâu đây
Còn vọng hoài màu kỉ niệm
Sao vấn vương theo gió tỏ trùng vây