Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Cựu Mộng Như Yên
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
[Hình: IMG_2113.JPG]


Biệt ly
cũng một đêm này
Chung chăn
giấc biếc
héo gầy
hoang mang
Ta về trong giấc địa đàng
Nào còn mây trắng ôm ngang tầng trời
Lửa bay một dãi
Tình rơi
Bên nọ em đốt
Lá đời quằn cong
Ngọc chìm tao tác nỗi lòng
Hỗn mang thùy lệ
Sầu đong đấu sầu
Luân hồi chuyển kiếp về đâu
Thiên di cánh mỏi
Bạc đầu
Tương Tư
Thiên nhai lưu dấu
Độ từ
Em về mộng nốt Cổ Ngư
Hà thành
Tiếng cười chết giữa xuân xanh
Mà ta lơ lững treo nhành
Phế hoang
Cựu mộng lệ đã chực tràn
Đời như vệt nắng
Như làn mưa ngâu


Ngạo

12:44 Am
04122013
Mắc dịch phát chơi hee hee

Mộng xưa như khói

Biệt ly dĩ cập duy kim dạ
Bích thụy đồng chiên sấu hoang mang
Bất tái bạch vân tằng thiên bão
Ngã hồi lai trung mộng địa đàng

Hỏa dương nhất đái tình phiêu đọa
Bỉ thử nhĩ chước thế diệp loan
Hựu ngọc trầm luân tâm bại tích
Sầu dung sầu thùy lệ hỗn mang

Hậu kiếp luân hồi hà xứ chuyển
Thiên di quyện dực bạch phát hoài
Cổ ngư Hà thành nhĩ chung mộng
Độ từ lưu tích đích thiên nhai

Khả tiếu bạo tốt chính thanh xuân
Phế hoang ngã quải phiêu phiêu trần
Cựu mộng tức tương dĩ bằng lệ
Thế như dâm vũ thế như huân.
Lão Hỏa dịch tốt quá ..Cám ơn lão ..ta xin mang về blog nha..^^
Cựu mộng như yên (2)

Mời em!!
Một chén rượu này
Trăm năm gói trọn vạn ngày
Hữu duyên
Bờ vai tóc thủa mãn thiên
Nay thành tóc ngắn
Lụy phiền
Hư vô
Chiều nay bên bến Cô Tô
Em là người cũ
Mơ hồ
Bóng chao
Lời yêu đã trót hư hao
Thôi đành rủ bụi
Chiêm bao
Lệ tình
Tàn tro không gió lặng thinh
Duyên thành oan nghiệt
Ta mình chia xa
Đêm trường
Mưa lạnh
Mi nhòa
Bờ sông lửa thắp sao sa
Thả buồn
Rượu tình trót cạn
Ly buông
Vỡ tan dáng ngọc
Em dường như xa
Mùa thu bạc phận đi qua
Chỉ còn sương tuyết
Trăng ngà
Miên mang
Cạn đi uống cả thiên đàng
Cựu mộng tựa khói
Huyễn hoang
Mất rồi..

Ngạo

20.12.2019

Viết cho Tiểu Hồ Ly
Cựu mộng như yên (3)

Hẹn nhau
Kết mối tục duyên
Sao trời thắp lửa
Bờ nghiêng sóng tràn
Hẹn nhau..
Hẹn chốn địa đàng
Mây trôi gió cuốn
Trăng vàng
Còn đâu..
Sương khuya
Chiếc bóng nhĩ nhàu
Vơ đời uống vội
Để đau khốn cùng..
Nỗi buồn hoang hoải
Lật tung..
Bàn tay còn ấm
Não nùng
Lìa xa..
Hồng trần gió bụi can qua
Chỉ còn chiếc bóng
Gọi là bạn thân..
Ngày xưa mây ám phù vân..
Ngày nay cựu mộng đường trần..
Vùi say..
Tình xưa tựa thoáng mây bay..
Về bên triền gió, lửa bay
Đốt tình..
À ơi một khúc vô minh..
Chỉ còn gió thoảng
Ru tình
Chiêm bao

Ngạo
Có chối thì cũng không thể quên.
Cựu Mộng Như Yên (4)

Tiễn em
Bỉ Ngạn nở hoa
Thay cả sắc đỏ
Gọi là
Nhớ nhung
Mây giăng che lối tương phùng
Người ngọc hóa đá
Trùng trùng phôi pha
Nụ cười tựa ánh sao sa
Bờ môi còn ấm
Đã là hư vô
Bóng soi ảo ảnh
Nguyệt Hồ
Mộng tan sương khói
Thân cô đọa đày
Nửa chừng xuân mộng
Vùi say
Nửa chừng hạ chí
Cuồng quay tang bồng
Đàn tranh
Bặt tiếng
Cô liêu
Trầm hương
Tro bụi
Mấy chiều hoa rơi..
Vô minh giày xéo
Rã rời
Biệt ly mây tía xám trời
U mê
Cựu mộng tựa khói bay về
Chừng đêm nến đoạn
Phu thê có còn
Bờ vai
Chiếc áo
Vệt son
Người từ ảo ảnh
Lối mòn
Mông lung..

Ngạo
Cựu Mộng Như Yên ( 5)

Trăng vàng chếch mái lầu tây
Rượu soi  bóng ngọc
Cuồng say
Đoạn  tình
Hoa rơi theo gió vô minh
Bước lên thuyền sóng
Chùng chình
Nỡ sao?
Nhớ ai
Vàng vọt
Xanh xao
Hương trầm quyện khói
Lại trào ướt mi
Hẹn thề rồi cũng
Biệt ly
Kiếp sau
Kiếp nữa
Duyên gì hay không?
Đàn tranh cắt xé
Nát lòng
Máu tươm ngón ngọc
Tơ đồng đoạn đôi
Hương lan đượm thắm bờ môi
Vầng trăng bỗng
Khuyết
Chia phôi
Tạ từ..

Ngạo
Cựu Mộng Như Yên (6)

Nắng chiều phủ nắng
Ngày xưa
Ngày dường như nhớ
Là chưa
Biết tình
Gió lay
Trăng vỡ
Lặng thinh
Bỗng trời hoa tuyết
Đổ hình
Tương tư
Nguyệt Hồ
há phải phù hư
Tìm tôi
Cõi mộng
Chần chừ
Yêu sao
Núi xanh ai rắc
Nhụy đào
Ái ân đến vội
Cớ sao tình sầu
Sói về trong cõi mưa ngâu
Chỉ là nhếch mép
Hỏi đâu thiên đàng
Đất trời là cõi mang mang
Gió bay
Nguyệt lặn
Hồng hoang nhuốm buồn
Sương rơi phủ lối
Ngạo Cuồng về đâu
Sói về thăm thẳm rừng sâu
Cựu mộng nhòa nét
Qua cầu khói tan ..

Ngạo

Thơ thẩn thỏ thẻ
Tuý Mộng


Tuý luý  , hoạ hoa tưởng Hồ Ly
Đào hoa vô sắc đón xuân thì
Ngạo kiêu lười nhác , chờ thời khởi
Khiêm cung chăm chỉ , đón suy vi

Rượu say nhập mộng ghi đôi dòng
Em cười trong nắng trắng mây bông
Áo đỏ mai vàng ,dung mỹ lệ
Nhờ gió hỏi rằng nhớ anh không ?

Rượu cạn một mình bên hoạ thơ
Nhớ nhớ nhung nhung quấn sầu tơ
Én liệng bên song người tao ngộ
Mây khói cựu mộng lại vần vơ

Tuý luý trong đêm mộng vu hồi
Tóc xoã hương bay môi cuốn môi
Tỉnh giấc gió lùa phòng trống trãi
Tim đập khe khẻ , trái tim côi.
Ngạo
Dạ Xuân Vọng Nguyệt Đề

Vọng nguyệt đêm xuân gió quyện sương
Trăng xuyên ngọn trúc bóng in đường
Chân trời rực sáng tương tư mộng 
Góc bể âm vang khúc luyến thương
Lạc bước du hồn tầm ảo vọng
Mỏi gối toạ lâu khán canh trường
Thương sầu ái hận câu ca cổ
Cất bút đề thơ dạ vấn vương


Ngạo