hoa vàng một chút, chỉ chút thôi
thu đến rồi đi, thu đâu rồi
Thu đến rồi đi, Thu về nhà
Chăm con chăm cái bận chăm hoa
Hương đồng cỏ nội Thu ủ ướp
Dành riêng ta thưởng khi về nhà
P/s vợ ta tên Thu
(17-11-2013, 11:24 AM)Lou.Lou Đã viết: [ -> ]Thu đến rồi đi, Thu về nhà
Chăm con chăm cái bận chăm hoa
Hương đồng cỏ nội Thu ủ ướp
Dành riêng ta thưởng khi về nhà
P/s vợ ta tên Thu
đây hỏi mùa thu, nỏ hỏi thu nhà nớ
(17-11-2013, 11:27 AM)Tử Linh Lan Đã viết: [ -> ] (17-11-2013, 11:24 AM)Lou.Lou Đã viết: [ -> ]Thu đến rồi đi, Thu về nhà
Chăm con chăm cái bận chăm hoa
Hương đồng cỏ nội Thu ủ ướp
Dành riêng ta thưởng khi về nhà
P/s vợ ta tên Thu
đây hỏi mùa thu, nỏ hỏi thu nhà nớ
Thu ngã sóng xoài bên ánh trăng
Mùa trao vạn lá trút nhọc nhằn
Mùa thu tạm chết nhường đông tới
Thu đến rồi đi chớ lăn tăn
(17-11-2013, 11:42 AM)Lou.Lou Đã viết: [ -> ] (17-11-2013, 11:27 AM)Tử Linh Lan Đã viết: [ -> ] (17-11-2013, 11:24 AM)Lou.Lou Đã viết: [ -> ]Thu đến rồi đi, Thu về nhà
Chăm con chăm cái bận chăm hoa
Hương đồng cỏ nội Thu ủ ướp
Dành riêng ta thưởng khi về nhà
P/s vợ ta tên Thu
đây hỏi mùa thu, nỏ hỏi thu nhà nớ
Thu ngã sóng xoài bên ánh trăng
Mùa trao vạn lá trút nhọc nhằn
Mùa thu tạm chết nhường đông tới
Thu đến rồi đi chớ lăn tăn
Thu đến chưa lâu đã vội đi
Thấy buồn nên hỏi chứ làm chi
Mùa đông lạnh lắm đây không thích
Chỉ muốn thu thôi chẳng muốn gì
yêu như màu tím hoa sim
một ngày nắng ấm đến tìm tình nhân
Tử Linh Lan này có phải hlinhlan ngày xưa bên VNG không nhỉ
(18-11-2013, 07:36 PM)hvn Đã viết: [ -> ]Tử Linh Lan này có phải hlinhlan ngày xưa bên VNG không nhỉ
VNG? hong phải rùi bạn ơi