02-11-2013, 10:50 PM
Xôi mít,rượu bia,Biên Hòa và Ngạo
Cà Phê Sữa...lâu lắm mới gặp nhau
nhỏ to chuyện đời hỏi trước thăm sau
thấy bực bội, ba thằng vô tích sự
Mẹ nó chứ giờ này sao còn nạn!!!
ngẫm ra thì sống nặng với tình thương
Ta với Lão đã bỏ phố bỏ phường
cả thằng Cà Phê học làm tráng sĩ
Mẹ nó đời!!! lũ mình như con tốt
lỡ qua sông trong một ván cờ tàn
với mọi người chồng lý lịch trích ngang
xem ra nặng hơn một đời cùm kẹp
đành vậy thôi kệ ngày mưa hay nắng
phải tuân theo như bài học thuộc lòng
phải sống còn cho dù đục hay trong
theo dòng chảy với tận cùng rác rưởi
ly bia kia bỏ nửa chừng tức tưởi
như cuộc đời của Ta, Lão hôm nay
bước về thôi không một tiếng chia tay
đi mỗi ngả, chung lòng từng bước mỏi
Tối trời rồi, ta qua cầu gió thổi
Hóa An thật buồn trong tiếng ngựa xe
mong sao Lão ở lại với Biên Hòa
cố đứng dậy trên bước đường vô định!!!
Cà Phê Sữa...lâu lắm mới gặp nhau
nhỏ to chuyện đời hỏi trước thăm sau
thấy bực bội, ba thằng vô tích sự
Mẹ nó chứ giờ này sao còn nạn!!!
ngẫm ra thì sống nặng với tình thương
Ta với Lão đã bỏ phố bỏ phường
cả thằng Cà Phê học làm tráng sĩ
Mẹ nó đời!!! lũ mình như con tốt
lỡ qua sông trong một ván cờ tàn
với mọi người chồng lý lịch trích ngang
xem ra nặng hơn một đời cùm kẹp
đành vậy thôi kệ ngày mưa hay nắng
phải tuân theo như bài học thuộc lòng
phải sống còn cho dù đục hay trong
theo dòng chảy với tận cùng rác rưởi
ly bia kia bỏ nửa chừng tức tưởi
như cuộc đời của Ta, Lão hôm nay
bước về thôi không một tiếng chia tay
đi mỗi ngả, chung lòng từng bước mỏi
Tối trời rồi, ta qua cầu gió thổi
Hóa An thật buồn trong tiếng ngựa xe
mong sao Lão ở lại với Biên Hòa
cố đứng dậy trên bước đường vô định!!!