Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Cho Con của Phở (Kỳ Thư)
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Con ới con mau lọt lòng nào
Cả Thi Ẩm thúc bá lao xao
Nỡ lòng nào mà con nín tịt
Hỏng chịu ra để ta khui rụ đào
Chúc mừng con oe oe đời mới
Kỳ thư ơi đừng lỳ giống thằng Phở
Cha con lỳ cả lầu hãi lắm rồi
Ta sẽ nhờ một lúc 3,4 mợ
Hát ru con 80 khúc ầu ơ
Ta sẽ nhờ Lãnh cồn mần bài thơ
Dán lên tường cầu cho con phúc đức
Ta sẽ nhờ lão Hớ pha mực
Vẽ lên trời trừ phá những không may
Và ta sẽ tự tay..sẽ tự tay
Ủ cho con Trạng Nguyên Rượu
18 năm sau đón ngày con thành tựu
Để Phở Lèo giàu Xí quách anh tài
Ngày mai thôi ngày mai con nhé
Hãy chào đời để thúc bá còn nhậu nha

Ngạo
(28-10-2013, 09:40 AM)Ngạo Đã viết: [ -> ]Con ới con mau lọt lòng nào
Cả Thi Ẩm thúc bá lao xao
Nỡ lòng nào mà con nín tịt
Hỏng chịu ra để ta khui rụ đào
Chúc mừng con oe oe đời mới
Kỳ thư ơi đừng lỳ giống thằng Phở
Cha con lỳ cả lầu hãi lắm rồi
Ta sẽ nhờ một lúc 3,4 mợ
Hát ru con 80 khúc ầu ơ
Ta sẽ nhờ Lãnh cồn mần bài thơ
Dán lên tường cầu cho con phúc đức
Ta sẽ nhờ lão Hớ pha mực
Vẽ lên trời trừ phá những không may
Và ta sẽ tự tay..sẽ tự tay
Ủ cho con Trạng Nguyên Rượu
18 năm sau đón ngày con thành tựu
Để Phở Lèo giàu Xí quách anh tài
Ngày mai thôi ngày mai con nhé
Hãy chào đời để thúc bá còn nhậu nha

Ngạo

024 Cái câu dễ thương quá cơ bác Ngạo 3
Ngày Kỳ Thư chào đời huynh Ngạo ủ một bình gụ đê 015

Công nhận em thật phục tài bác Lãnh khi nghĩ ra cái tên này, đúng là chỉ có người TAL mới làm được cái việc phi thường mà cũng rất đê tiện như ri rolling on the floor
(28-10-2013, 10:35 AM)Hoathuongsitinh Đã viết: [ -> ]Ngày Kỳ Thư chào đời huynh Ngạo ủ một bình gụ đê 015

Công nhận em thật phục tài bác Lãnh khi nghĩ ra cái tên này, đúng là chỉ có người TAL mới làm được cái việc phi thường mà cũng rất đê tiện như ri rolling on the floor

Huynh ủ Trạng Nguyên Hồng mà nếu giao cho thằng Phở thì nghi cao lắm 1 năm hết xừ rồi laughing