Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: [Event_ SN TAL lần 3 ] Hội Ngộ và Chia Ly,,
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Trang: 1 2 3 4 5 6
Huynh đệ tỷ muội thương,

" có một nơi nào đó mà ta thuộc về "
Đây là câu nói mà UyênUyên rất thích . Đối với UU mái nhà TAL cũng vậy . Thời gian chớp mắt , đứa con tinh thần của cả nhà đã sắp bước sang tuổi mới .. nơi đây đã có bao người đã đến rồi đi và trở lại .

Nhưng có một điều là dù hội ngộ dù chia ly , TAL vẫn là nơi mà chúng ta thuộc về nhau .

Cùng chúc mừng sinh nhật TAL , cả nhà mình cùng các diễn đàn anh em láng giềng tham gia một event nho nhỏ làm quà sinh nhật cho TAL nhà mình nha ^^
Nội Dung :
  • ღ Xoay quanh chủ để TAL
    ღ Xoay quanh chủ đề hội ngộ
    ღ Xoay quanh chủ đề chia ly

Thể Loại :

ღ Truyện ngắn
ღ Thơ
ღ Tản văn
ღ Tự Sự

Thời Gian :

24/10/2013 cho đến hết 15/11/2013

Phần thưởng khích lệ :

ღ 1 tác phẩm sớm nhất tham gia event: 1. 000 thi ẩm lượng
ღ 10 tác phẩm được số vote cao nhất : 3.000 Thi ẩm lượng
ღ 5 tác phẩm được số vote cao nhất sẽ được đưa ra chấm điểm .

Trích dẫn:- 1 giải 1 : Phần Quà TAL trị giá 500k VNĐ do quỹ TAL tài trợ + 500k do tỷ Agift tài trợ + bàn tiệc 500k tại KGA pub do Ngạo tài trợ.
- 2 giải 2 : Phần quà TAL trị giá 300k VNĐ do quỹ TAL tài trợ + 2 chai vang đỏ do HTST tài trợ.
- 3 giải 3 : Phần quà TAL trị giá 200k VNĐ do quỹ TAL tài trợ


( ngoài ra huynh đệ tỷ muội nào tài trợ thêm cho event em xin hoan nghênh ^^ )

Tất cả giải thưởng được trao trong buổi offline Sinh Nhật TAL.

Thành phần chấm bài event :


ღ Huynh hớ
ღ Huynh Phụng
ღ Yên Dung Tỷ Tỷ




Nhanh nhanh mọi người ơi xé tem có thưởng nè 015
em sẽ viết một mùa thu rất khác - ở cái nơi không có lá vàng = và hoa sữa chẳng báo được thu sang
vì em khác nên mùa thu sẽ khác...
Bài này của lão điên cấm ko dc 1k nha..ko ta kiện lên trung ương đảng á laughing
Lâu không thấy Me và Đông Mai hai con Dê lạc về đồng cỏ nào rồi không biết phải chăng đồng cỏ Thi Ẩm đã khô cằn nguồn nước đã cạn kiêt ta nguyện sẽ hóa thân thành những giọt mưa để tưới xanh đồng cỏ để làm giàu thêm nguồn nước từ mai ta sẽ thôi uống rượu và chuyển qua uống bia
Em dự thi lấy ngân lượng hehe, bik thơ hơi bị dở nên đăng ký dự thi sớm lấy 1000 lượng được roài 3

Sài Gòn - em xa

Sài Gòn có gì vui không anh
Mưa có còn ngập đầy ngõ nhỏ
Nắng có còn len qua dãy phố
Gió có còn đùa nhẹ tóc mây bay?
Sài Gòn có gì vui không anh
Chú ve nhỏ còn nghêu ngao giọng hát
Cái heo may ẩm ương ngày trước
Có còn về khi thu sắp sửa qua?
Sài Gòn có gì vui không anh
Khoảng trời đó không còn em theo nữa
Chẳng ai quan tâm chẳng ai nhắc nhở
Chẳng ai than phiền khi nơi đó không em.
Sài Gòn chắc giờ đã vui hơn
Phố đông đúc và người xe vồn vã
Xa Sài Gòn em nhớ về một thuở
Một thuở thương anh, một thuở tóc mây cài.
Ngạo tài trợ cho event :
Giải Nhất 1 bàn tiệc trị giá 500k tại KGA pub big green ( không có giá trị qui đổi tiền mặt à nha )
TAL

Giữa muôn trùng âu lo phiền toái
Khi tâm hồn mòn xói cạn trơ
Ta về Nhà TAL -chốn thơ
Tìm sự ấm áp như mơ nhật đời

Thủa ban đầu rong chơi con chữ
Vặn xoay bẽ nghĩa ngữ ghẹo nhau
Buồn vui con chữ bắt cầu
Ly rượu thấm đẫm sắc màu yêu thương

Ta tọa nợ nhờ nương nhà bạn
Thân ma tàn ách nạn em nâng
Lúc đau tình ,lúc si sân
Anh khuyên,em sẻ ân cần bảo ban

Là anh lớn thân hoang chi địa
Thân giang hồ trọng nghĩa trọng tình
Miệng hung ác ,chữ thay binh
Chém đời đoạn chữ giữ gìn hội Đê

Năm thứ nhất tê mê tục lụy
Nửa hồn đau té quỵ vì yêu
Con thơ dại, nửa bước liều
Cất chưng nước mắt ,sóng triều hoàng hôn

Bỏ sau lưng , đào bôn xứ lạ
2 năm ròng vô ngả về đi
Tâm đày đọa,hồn sân si
Xé giằng rách mướp vô vi cơ hàn

Nửa đường đời hành trang chỉ một
Ngạo vô cùng ,Nghèo túng vờn vây
Con thơ dại ,gia sản bay
Chỉ còn mỗi TAL vui vầy sớm hôm

Nhớ Mợ Di ôm đồm lo lắng
Lo không đủ để đặng rồi dư
Nhớ hiền hậu,nhớ tâm tư
Nhớ cười hỉ hả,bây chừ bói em

Nhớ Lão Chop em em bác bác
Khúc tù và sâu sát thâm uyên
Mình một bút, Dịch Thi Viên
Một mình trấn áp đảo điên anh hào

Nhớ em ơi máu đào ma quái
Từng chữ rơi quằn quại u linh
Ngày tàn rụi chữ vô minh
Sợ yêu -Yêu sợ ,hành trình tiêu dao

Dẫu mai mốt ra sao đi nữa
Vẫn quay về và lựa TAL thương
Ta giàu quá giữa vô thường
Anh Em Chị Bạn
Cả phường Hội Đê


Ngạo
[Hình: ThienDi1.jpg]

Cuộc đời hội ngộ rồi chia ly
Thi Ẩm Lầu mong người đi trở lại
Em ở đâu ôm nỗi buồn khắc khoải
Đã mệt nhoài mỏi cánh Thiên Di?
Khi ta đến em vừa dời gót đi
Chợt cảm thấy có gì rơi thật lạ
Những nỗi buồn rơi vào khoảng vắng
Những trái tim rơi vào nỗi nhớ em
Ta cảm nhận một tình yêu sâu lắng
Âm thầm thổi chuông gió phiêu linh
Rồi mai này buồn trôi vào quá vãng
Em về lại chốn xưa vẫn nặng tình…

PS: Agift không có khiếu viết lách-làm thơ, không có duyên với sự kiện, nhưng ủng hộ nàng Lét và bày tỏ hi vọng sẽ có ngày được gặp nàng Vũ Thiên Di (hơi tham lam nhỉ) 007
Ơ mà đọc lại thấy cũng không lạc đề, có TAL, có hội ngộ, có chia ly 022
À, Agift chuyển tài trợ giải nhất 500k vào TK của Hớ rồi nhé! Chúc Event thành công tốt đẹp!
HTST tài trợ 2 chai vang đỏ cho 2... giải nhì tongue
Intersection...

Anh có muốn trở về lúc ta chửa thân nhau?
Dăm lúc gặp - xã giao thoáng nụ cười rất khẽ
Sóng sánh trên tay cái chạm ly nhè nhẹ
Không ánh mắt gợi tình không phảng phất dư âm

Anh có muốn trở về mùa xưa cũ… xa xăm?
Chưa tiếng nhớ lời thương, chưa hoa và chẳng nhạc
Chưa những bữa cơm dặm trường nắng rát
Chưa những cái ôm run rẩy bồi hồi…

Anh có muốn trở về… thưở chửa mềm môi
Khát bỏng những ngón tay siết ghì… mãi miết
Những bữa tối hai người cũng nên bàn tiệc
Đưa đẩy dưới gầm bàn vũ điệu những ngón chân…

Anh có muốn trở về ngày ấy… chửa bâng khuâng
Chẳng có hờn ghen, muộn phiền hay trách móc
Chẳng có đón đưa, đợi chờ, trằn trọc
Chẳng ngại dịu dàng với ai khác… ngoài em…

Thời gian đủ dài… trang ký ức lấm lem
Em của hôm nay chẳng còn lưu giữ nữa
Anh sẽ thắp lên một ngày mai... sắp sửa...
Hay sẽ lặng lẽ về… cái thuở… chưa em?!…

24/10/2013
Trang: 1 2 3 4 5 6