Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Góc thơ Gió Công Chúa
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Tím thủy chung em chờ mong...
Sao nỡ phụ lòng này hỡi ai kia...
Em cũng đâu trách gì ai...
Bởi đơn giản đời là thế...
Trụy lạc mới là con người...
... Tiếc thay nơi em gởi trọn niềm tin...
Hết lần này đến lần khác đạp đổ...
Vô tình máu trong tim càng rực lửa...
Cuồng nhiệt theo từng giai điệu, con chữ...
Nhưng lại lạnh băng ngay trong đám lửa cuồng phong...
Em không trách gì ai cả...
Chỉ buồn sao gió ta cứ mãi mong chờ...



Post giùm big green