Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Tự học mần thơ :)
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Trang: 1 2
Mười hai giờ rồi
Giờ ăn đã tới
Lòng vui phơi phới
Chân đi bước dài
Nắng đã ngang tai
Bụng kêu réo rắt
Lòng đang thắc mắc
Trưa ăn gì đây

Đến lượt cầm khay
Thịt kho cơm trắng
Tô canh đầy đặn
Với cà nắm dưa
Người ăn đã thưa
Bụng no vừa đủ
Thôi ta về ngủ
Chiều tiếp tục cày

10.09.2013
Ặc, thầy mất dạy nên trò tự học, trò tự học thì thầy mất dạy laughing
(09-10-2013, 07:06 PM)hvn Đã viết: [ -> ]Ặc, thầy mất dạy nên trò tự học, trò tự học thì thầy mất dạy laughing

cái thầy dạy là cái gốc, cái trò học là tự học nâng cao đó thầy 015
Thầy nên tự hào vì có 1 trò yêu thơ như vậy. Cho theo cách mạng thì tốt lắm đó laughing
GẶP GỠ


Ngày đầu găp nhau
Đêm đông giá lạnh
Ánh đèn lấp lánh
Tim đập thật mau
Bàn tay run rẩy
Tím ngắt bờ môi
Bóng anh đây rồi
Lòng vui biết mấy
Nhìn anh vẫn vậy
Yêu biết dường nào
thơ 4 chữ làm rồi rồi
bi giờ tới 5 -6-7 chữ đi cô nương
(10-10-2013, 08:53 PM)kanguru Đã viết: [ -> ]thơ 4 chữ làm rồi rồi
bi giờ tới 5 -6-7 chữ đi cô nương

thơ 4 chữ nhưng khác vần người đẹp à 015
đan đổi qua lục bát
ở đâu có nguyêt. là chỗ đó nhộn nhịp hẳn lên
hihi
ClapClapClap
Thơ Thu cấp độ lớp mầm non 015

Thu về gió hát rì rào
Lá reo thủ thỉ vẫy chào thân thương
Hoa cười theo gió tỏa hương
Búp xanh nhụy trắng hơi sương phủ mờ

Thu qua luyến tiếc ngẩn ngơ
Trang thơ giấy trắng còn chờ nên câu
Dang tay đón nắng đan khâu
Thu giăng tiếp một nhịp cầu lương duyên

10.22.2013
Trang: 1 2