Trưa nay anh nhắn tin rằng
Cuối giờ anh sẽ gói đồ về quê.
Lên xe anh gọi dặn dò
Ăn ngoan ngủ kỹ không chơi bời nhiều.
Gật đầu một dạ hai thưa
Không chơi, ngủ nướng, ăn đầy bữa no.
Đò đi một tiếng (1 h) anh chờ
Mong nghe tiếng nói tiếng cười của em.
Lâu lâu anh gọi một lần
Bâng quơ hỏi nhỏ nhớ anh không nào.
Hì hì nhớ lắm rồi đây
Tay cầm điện thoại mong hoài tin anh.
Nhớ anh là em phải ngoan
Đừng có mít ướt mắt nhòe lem nhem.
Thương anh em chớ nổi khùng
Làm anh nóng ruột, ruột gan rồi bời.
Thương anh em chớ nghi ngờ
Anh đây chỉ có một lòng yêu em.
Thương em cứ để em chờ
Lòng anh đau cắt tim anh muốn ngừng.
Thương em anh cố dỗ dành
Chờ anh chút nữa mình cùng bên nhau.
Thương em anh chỉ nói rằng
Đời này chỉ mãi ngàn lần yêu em.
Dạo này Coan làm thơ lên tay quá hen ^^
coan đang cố gắng cho bằng bạn bằng bè và hem phụ công spo cho đi học
Thương anh ngày bão
Nghe tin cơn bão phương xa
Đài loan thông báo nhà nhà lo toan
Hết già đến trẻ lon ton
Chằng nhà chống mái mất tong cả chiều
Mưa to gió lớn bão siêu
Thương anh một bóng liêu xiêu dọn nhà
Gác trên mái ngói vỡ ba
Mưa trôi nước xối tràn ra đầy sàn
Gió to nước bắn tạt ngang
Chăn mềm giường chiếu ướt lan hết rồi
"Đêm nay chống bão mình tôi
Không ai chém gió than ôi là buồn
Điện không mạng chết hết buôn"
Anh than em xót bỏ suông không đành
Mì tôm một gói ngon lành
Sì sụp ngồi húp mặt anh tươi liền
10.14.2013
Trứng cút nè, thèm nữa thôi?
Khuyến mãi thêm đôi đũa ở giữa nữa
Có đủ thịt, rau... nhé
trứng cút hai quả,
bên cạnh thịt.
đũa dài trắng phếu,
nhỏ thong dong.
ngon ngon thêm vài cọng ngò
nước lèo
thơm phức
thiệt là phê
Giận
Giận anh cái tính đa nghi
Vẫn vơ suy nghĩ tự ti rồi buồn
Dăm câu tự vấn cứ tuôn
Lòng đau, miệng chát mãi buông ra lời.
Xốn xang nước mắt tuôn rơi
Mệt nhoài giải thích để phơi sự tình
Tay run gõ phím dặn mình
Lần sau như thế chẳng nhìn mặt nhau.
Chuyện trong quá khứ ngủ sâu
Thuận tay đào bới làm đau lòng người
Sao không biết vẽ nụ cười?
Để tô điểm sáng đời tươi vạn lần.
Đêm mưa nức nở than thân
Muộn phiền ai biết chia phân nỗi sầu
Trở mình thức giấc đêm thâu
Vết thương còn đó sao khâu cho lành.
10.24.2013