Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Vô Minh
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Xin lỗi huynhdetymuoi..ta dành mảnh đất nhỏ này cho em.Và cũng chỉ viết một bài trong topic này mà thôi! Hôm qua định phong bút để lo cho cái abc ..nhưng đành thất hứa vậy !



[Hình: 34.jpg]

Vô Minh

Tôi cùng em ghép vần thơ con cóc
Cười hi ha..ghép hoài cũng xong thôi
Nào có hay, tim em nhói lắm rồi
Nước mắt lăn sau nụ cười thánh khiết

Nhưng em ơi anh nào đâu có biết
Đứng sau mình là biển rộng bao la
Chứa tình em,dấu quá khứ phôi pha
Pha mực tím bôi đi màu sắc cỏ

Mối tình riêng và dòng thơ để ngỏ
Anh vô tình đọc , ngó rồi đi ra
Anh vô tình ,vô tình viết thơ ma
Yêu và thương một người không có thật

Trái đất này biết sao là rộng chật
Nhà thênh thang, không một lối em về
Anh làm sao để em thoát cơn mê
Anh làm sao để em không còn lạnh

Đứng lại ngồi ,dầm mình mong mưa tạnh
Chỉ mong rằng dòng nước mắt thôi lăn
Để cùng em ,cùng sẻ chia nhọc nhằn
Trăng mùa hạ rồi sẽ không còn khuyết

Anh dám mơ sao? Mối tình diễm tuyệt
Trong sách vỡ nào có mô tả đâu nào
Sáng hôm nay,chiều gió cuốn lao chao
Trót làm đau,phiến hồn xanh của lá

Rồi sao đây? bỗng dưng thành xa lạ
Buồn rồi buồn chất chữ xếp theo dòng
Thế rồi đi..đi về phía mưa dông
Để em lại trong ngày trời nắng tắt..


Ngạo