14-11-2013, 05:13 PM
25-02-2014, 12:48 PM
Yêu từ lúc con còn trong bụng mẹ
Cứ mỗi lần con đạp khỏe mẹ vui
Hồi hộp mong con cất tiếng chào đời
Ngày con tới vỡ òa niềm hạnh phúc
Mẹ rất muốn ở bên con từng phút
Cảm nhận rằng luôn có thực - tình yêu
Như anh con, mẹ yêu con thật nhiều
Tình yêu ấy không bao giờ phai nhạt
Con biết nói và thường hay ca hát
Miệng con cười đôi mắt mở tròn xoe
Sà vào lòng muốn được mẹ chở che
Khi ba mắng và lúc anh rượt đuổi
Nhanh nhanh quá con đã tròn năm tuổi
Mong con ngoan và mau lớn mỗi ngày
Con ngoảnh nhìn mẹ luôn ở nơi đây
Với yêu thương đong đầy cho con nhé!
PS: khoe con gái và kiếm ngân lượng duy trì màu nick
26-02-2014, 07:13 AM
(25-02-2014, 12:48 PM)Agift Đã viết: [ -> ]
Yêu từ lúc con còn trong bụng mẹ
Cứ mỗi lần con đạp khỏe mẹ vui
Hồi hộp mong con cất tiếng chào đời
Ngày con tới vỡ òa niềm hạnh phúc
Mẹ rất muốn ở bên con từng phút
Cảm nhận rằng luôn có thực - tình yêu
Như anh con, mẹ yêu con thật nhiều
Tình yêu ấy không bao giờ phai nhạt
Con biết nói và thường hay ca hát
Miệng con cười đôi mắt mở tròn xoe
Sà vào lòng muốn được mẹ chở che
Khi ba mắng và lúc anh rượt đuổi
Nhanh nhanh quá con đã tròn năm tuổi
Mong con ngoan và mau lớn mỗi ngày
Con ngoảnh nhìn mẹ luôn ở nơi đây
Với yêu thương đong đầy cho con nhé!
PS: khoe con gái và kiếm ngân lượng duy trì màu nick
Ôi con gái gái xinh quá
26-02-2014, 07:17 AM
(26-02-2014, 07:13 AM)Vũ Thiên Di Đã viết: [ -> ](25-02-2014, 12:48 PM)Agift Đã viết: [ -> ]
Yêu từ lúc con còn trong bụng mẹ
Cứ mỗi lần con đạp khỏe mẹ vui
Hồi hộp mong con cất tiếng chào đời
Ngày con tới vỡ òa niềm hạnh phúc
Mẹ rất muốn ở bên con từng phút
Cảm nhận rằng luôn có thực - tình yêu
Như anh con, mẹ yêu con thật nhiều
Tình yêu ấy không bao giờ phai nhạt
Con biết nói và thường hay ca hát
Miệng con cười đôi mắt mở tròn xoe
Sà vào lòng muốn được mẹ chở che
Khi ba mắng và lúc anh rượt đuổi
Nhanh nhanh quá con đã tròn năm tuổi
Mong con ngoan và mau lớn mỗi ngày
Con ngoảnh nhìn mẹ luôn ở nơi đây
Với yêu thương đong đầy cho con nhé!
PS: khoe con gái và kiếm ngân lượng duy trì màu nick
Ôi con gái gái xinh quá
Con-mẹ là xinh hết
26-02-2014, 07:18 AM
Huynh Lãnh hem tha ai
08-03-2014, 07:28 AM
Vùng vằng dỗi dùng dằng đi
Quay lưng em chẳng nói gì lặng thinh
Đâu đây lưu dấu bóng hình
Anh nhắm mắt lại ngỡ nhìn ngắm em
Đưa tay khẽ chạm màn đêm
Giật mình có phải tóc mềm ai buông
Quay lưng em chẳng nói gì lặng thinh
Đâu đây lưu dấu bóng hình
Anh nhắm mắt lại ngỡ nhìn ngắm em
Đưa tay khẽ chạm màn đêm
Giật mình có phải tóc mềm ai buông
21-03-2014, 03:56 PM
LỠ
Sông cứ chảy và bến thì vẫn đợi
Con đò xưa trôi dạt đến nơi nao
Anh ở lại mang nỗi buồn dịu vợi
Em xa vời hơn cả những vì sao
Ngày xưa gặp anh âm thầm không nói
Em đi rồi anh đứng dõi nhìn theo
Tình đuổi bắt mơ hồ như sương khói
Em sang ngang anh vuột mất tay chèo
Chợt trở lại gõ nhịp vào quá vãng
Anh chông chênh soi bóng lẻ đi về
Hình dáng cũ thật gần thương thương lắm
Nhưng duyên tình đã cách mấy sơn khê
Sông cứ chảy và bến thì vẫn đợi
Con đò xưa trôi dạt đến nơi nao
Anh ở lại mang nỗi buồn dịu vợi
Em xa vời hơn cả những vì sao
Ngày xưa gặp anh âm thầm không nói
Em đi rồi anh đứng dõi nhìn theo
Tình đuổi bắt mơ hồ như sương khói
Em sang ngang anh vuột mất tay chèo
Chợt trở lại gõ nhịp vào quá vãng
Anh chông chênh soi bóng lẻ đi về
Hình dáng cũ thật gần thương thương lắm
Nhưng duyên tình đã cách mấy sơn khê
26-04-2014, 11:51 AM
(Tặng Hoài Anh)
Nhật ký của mẹ sẽ viết dài thêm
Tên con cạnh tên anh trai con trìu mến
Chín tháng mười ngày chờ mong sắp đến
Hạnh phúc nào hơn hạnh phúc được gặp con
Mẹ muốn nói một lời cảm ơn
Với niềm vui con mang về trong mẹ
Thời gian trôi trên bước đi thật khẽ
Trong bụng mẹ con lớn lên từng ngày
Khi mẹ thức dậy vào mỗi sớm mai
Tay chạm chỗ đôi chân con đang đạp
Cảm nhận tình yêu dâng lên dào dạt
Không thể diễn đạt được thành lời
Con biết không con gái của mẹ ơi
Có hai người đàn ông yêu con nhiều lắm
Anh trai con với nụ cười tỏa nắng
Và cha con vững chãi một bờ vai
Con có biết sinh nhật mẹ năm nay
Nhờ có con thêm rất nhiều ý nghĩa
Mẹ chẳng còn mong ước gì hơn thế
Cảm ơn con lần nữa nhé, con yêu!
Nhật ký của mẹ sẽ viết dài thêm
Tên con cạnh tên anh trai con trìu mến
Chín tháng mười ngày chờ mong sắp đến
Hạnh phúc nào hơn hạnh phúc được gặp con
Mẹ muốn nói một lời cảm ơn
Với niềm vui con mang về trong mẹ
Thời gian trôi trên bước đi thật khẽ
Trong bụng mẹ con lớn lên từng ngày
Khi mẹ thức dậy vào mỗi sớm mai
Tay chạm chỗ đôi chân con đang đạp
Cảm nhận tình yêu dâng lên dào dạt
Không thể diễn đạt được thành lời
Con biết không con gái của mẹ ơi
Có hai người đàn ông yêu con nhiều lắm
Anh trai con với nụ cười tỏa nắng
Và cha con vững chãi một bờ vai
Con có biết sinh nhật mẹ năm nay
Nhờ có con thêm rất nhiều ý nghĩa
Mẹ chẳng còn mong ước gì hơn thế
Cảm ơn con lần nữa nhé, con yêu!
29-08-2014, 02:05 PM
Đọc lại bài viết từ năm 16 tuổi, chợt nhận ra rằng sau 20 năm suy nghĩ của mình đã khác đi nhiều lắm...
ĐÔI NGẢ
Cha và mẹ đi trên hai ngả rẽ
Con bơ vơ đứng giữa ngã ba đường
Sao cuộc đời nỡ bắt con chọn lựa
Không cho con quyền sống trọn với yêu thương
Tiếng quan toà vang lên lạnh lẽo
Rằng sau này con sẽ ở với ai
Con chợt nghe trái tim mình thắt lại
Hạnh phúc gia đình bỗng chốc chia hai
Con không muốn, con không bao giờ muốn
Xa những người quan trọng nhất đời con
Con cần cha và con cần có mẹ
Con phải làm sao để mái ấm vẹn tròn?
Con đâu là người gây nên tội lỗi
Sao nỗi buồn lại trút xuống ngay con
Phải chọn lựa là niềm đau lớn nhất
Cha mẹ ơi ai hiểu giùm con?
Con đã gắng bằng cả tấm lòng mình
Kéo cha mẹ đi cùng một nẻo
Nhưng đời vô tình cứ chia đôi ngả
Mặc đêm dài con trằn trọc đến bình minh
(1995)
ĐÔI NGẢ
Cha và mẹ đi trên hai ngả rẽ
Con bơ vơ đứng giữa ngã ba đường
Sao cuộc đời nỡ bắt con chọn lựa
Không cho con quyền sống trọn với yêu thương
Tiếng quan toà vang lên lạnh lẽo
Rằng sau này con sẽ ở với ai
Con chợt nghe trái tim mình thắt lại
Hạnh phúc gia đình bỗng chốc chia hai
Con không muốn, con không bao giờ muốn
Xa những người quan trọng nhất đời con
Con cần cha và con cần có mẹ
Con phải làm sao để mái ấm vẹn tròn?
Con đâu là người gây nên tội lỗi
Sao nỗi buồn lại trút xuống ngay con
Phải chọn lựa là niềm đau lớn nhất
Cha mẹ ơi ai hiểu giùm con?
Con đã gắng bằng cả tấm lòng mình
Kéo cha mẹ đi cùng một nẻo
Nhưng đời vô tình cứ chia đôi ngả
Mặc đêm dài con trằn trọc đến bình minh
(1995)
29-08-2014, 02:25 PM
Thương ghê, cưng lắm đó