Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Lâu Không Bình Loạn
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Trang: 1 2
[Hình: 9333253889_0f708e8b09_o.jpg]

Giải thưởng là 5000 lượng
Ai đứng dưới bóng lắng..
Tạo dáng hình bến te...
Ô thì ra diennhat
Gầy như ma ..sợ ghê
Người anh như điếu thuốc
Điếu thuốc tựa que tăm
Lặng soi mình đáy nước
Tự hỏi: còn bao năm?
Chiều chiều ra đứng cầu ao
Trông về quê vợ mà xao xuyến lòng
Xưa nay những kẻ làm chồng
Như bèo mắc cạn trên sông ngậm ngùi
Liều thân chốn vợ đi chơi
Xem qua hảo hán trên đời mấy tay
Ngẩng đầu mỏi cổ ai hay
Cúi đầu nhủ vợ : tối nay em về...
Một lằn nước chảy buồn tênh
Mặt cười người cũng tênh hênh giữa cầu
Trời trưa nắng xé rầu rầu
Cực thân anh muốn đi cầu cho xong

-lanhdien-
tiếp nữa nè...

Anh ấy đứng như cây đại cổ thụ hè thu ko còn lá
Một cây cổ thụ trơ trọi mùa đông lạnh giá và nắng xuân nóng vật vã
Đứng như hòn đá cú rũ vọng thê
mặc gió mặc mưa giận dỗi chả thèm về nhà
ÔI .... ko biết là đã bi nhiêu năm
Tay vẫn ngoe nguẩy phe phang 5000 lấp lánh ... óng ánh dưới cái lắng của ông mặt trời
kéo lên cho cả nhà chém...
(22-07-2013, 11:14 AM)thangdiennhat Đã viết: [ -> ]
[Hình: 9333253889_0f708e8b09_o.jpg]

Giải thưởng là 5000 lượng

Đang múa minh họa cho bài hát này
Bóng chàng nghiêng dưới nắng chiều
Nhìn qua cứ thấy điêu điêu thế nào
..............
Ánh dương tàn còn nhường đêm tối
Mít tờ điên vô đối phải không em ? nhè
Trang: 1 2