18-12-2010, 12:31 AM
hothiethoa Đã viết:
Sáng nay cafe một mình…
Net chập chờn vô hoài chả được
Ngồi vẩn vơ...uống bốn năm ly nước
Tô bún bò ...nuốt mãi...chẳng còn chi...
Café một mình hồn cứ mãi trôi đi
Nơi thật bình yên cả đồng hoa trắng
Có lá vàng rơi, có khung trời tĩnh lặng
…và có em…
Lãng đãng mơ hồ chợt nhớ chợt quên
Chợt như thấy vẫn còn trong mộng
Biển khơi xanh và khung trời rộng
Chiếc thuyền tình trôi mãi…mênh mang…
Sáng nay lang thang…
Cho tim một chút hoang đàng lạc lối
Cho hồn đi xa…thật xa vời vợi
Và cho mình một góc … suy tư…
13.03.10
Sáng nay cafe một mình…
Net chập chờn vô hoài chả được
Ngồi vẩn vơ...uống bốn năm ly nước
Tô bún bò ...nuốt mãi...chẳng còn chi...
Café một mình hồn cứ mãi trôi đi
Nơi thật bình yên cả đồng hoa trắng
Có lá vàng rơi, có khung trời tĩnh lặng
…và có em…
Lãng đãng mơ hồ chợt nhớ chợt quên
Chợt như thấy vẫn còn trong mộng
Biển khơi xanh và khung trời rộng
Chiếc thuyền tình trôi mãi…mênh mang…
Sáng nay lang thang…
Cho tim một chút hoang đàng lạc lối
Cho hồn đi xa…thật xa vời vợi
Và cho mình một góc … suy tư…
13.03.10