Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Chỉ còn mùa thu rơi
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
,...............
bùm chát chát bụm chát bụm chát bùm...Chỉ còn anh và em cùng mùa thu ở lại....mà chỉ còn mùa thu ở lại thì em đâu rồi người ơiiiiiiiiiiii
(ND: em = tỷ big green)
Cho nó vô để khỏi cảnh vườn không nhà trống hee hee

Bữa ni miền trung nắng
Gió lào hong khô da
Mưa đọng trong mắt lạ
Ngày xưa về ngang qua

Ai nhớ không dạo nọ
Áo lụa trắng bồng bềnh
Chiều dạo qua phố hạ
Khiến cái nhìn chông chênh

Ánh trăng đêm lấm lét
Vương tóc ai nghiêng nghiêng
Nụ hôn nào nên tội
khiến ai thôi ngoan hiền

Thơ người gây nỗi nhớ
vần gieo làm truân chuyên
Thuyền tình tôi cuồng loạn
Đạp bằng sóng bình yên

Bữa ni nơi xa lắc
Nắng mưa kệ mẹ trời
Ta ngồi đây kì cạch
Ghép từ rồi buông rơi
Bữa nay Sài Gòn lạnh
Hứng những giọt mưa rơi
Thu về trên con phố
Vang vọng tiếng em cười.
Thu Sài Gòn lạ lắm
Chẳng có lá vàng rơi
Chẳng có hoa cúc đó
Chỉ có tiếng em cười.
Gió theo mây xuống phố
Ngập ngừng vờn tóc em
Nghịch ngầm qua đôi mắt
Khẽ lướt nhẹ môi êm.
Mưa ào ào đổ xuống
Sài Gòn ngập nước rồi
Em ngồi đây phe phẩy
Hát bài tình ca vui.
Thu Sài Gòn đã đến
Nhưng cũng sắp đi rồi
Nhường lại cơn nắng nóng
Cho lòng người chơi vơi.
Những cơn mưa cứ bất chợt rối tung
Những tàng lá xanh rì chẳng biết mùa thu tới
Chẳng ai thèm nhận ra..và chả ai muốn hỏi
Giống như tôi..cũng quên mất thu rồi...
(12-08-2013, 10:55 PM)Hàn Tuyết Đã viết: [ -> ]Nắng nhiều rồi cũng phải mưa
Đến rồi cũng phải đi
Vừa mới đi!

Ờ thì thôi
Sẽ vô vi
Người dưng
Nào có vướng gì nợ, duyên
Ngược đường
Thắc thỏm tìm Quên
Va vào cái Nhớ
Không tên
Vô hình!

Ô hay! Thu chẳng hữu tình
Chẳng qua vấp phải bóng mình...
Thế thôi! big green

Gió lay rồi gió
Cũng ngừng
Em đi em đến em ngừng
Đến đi

Lý do ấy lý do gì
Hết thu đông đến
Cũng vì mùa trôi
Ta nghe trong cõi luân hồi
Chút duyên để nợ
Chút thôi cũng đành

Không dưng mùa bỗng dưng thành
Đi qua thương nhớ mùa dành riêng cho.....
(12-08-2013, 11:13 PM)thangdiennhat Đã viết: [ -> ]Lý do ấy lý do gì
Hết thu đông đến
Cũng vì mùa trôi

Cái này đọc thấy giống mấy cụ ở làng ngồi lại chém gió quá laughing
........