Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Lan man nhớ...
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
phucaodaicalata Đã viết:

Hôm nay rãnh rỗi sướng biết bao
Chẳng muốn mà thơ cứ tuông trào
Rãnh rồi quẹt vài đường ngang dọc
Chả màng nghĩ trước với tính sau

Hồi trước làm thơ thật não lòng
Hết nước mắt hận sầu lại nhớ mong
"Âu đời con tạo xoay vần" nhỉ ?
Ta cười ngông...

Tối quá cúp học chạy chơi rông
Hai thằng lê xác tới bờ sông
Khóc, thét, hét, la mặc cạn, nông
Chửi trách nhau chữ "bạn" lại thêm nồng...

Ta nghe nhịp tim mày thổn thức
Có hơi thở ấm ấp đang tràn về
Mà ngờ đâu số phận lại ê chề
Ta biết mày hát cười hoài không nghỉ

Mày lặng im nghe ta thủ thỉ
Nỗi nén ghìm kí ức thủa xưa
Rồi ta mày hỏi nhau: Vậy là tốt hay chưa ?
Dù cả hai đều biết không ai có quyền chọn lựa

Sông xanh xanh ấy chảy
Sao lấp lánh tầng mây
Có hoặc không hai mảnh hồn đang gào thét nơi đây
Ngày mai...trời vẫn sáng...

Chẳng muốn sao lòng vẫn đa mang
Buộc ràng duyên nợ với trái ngang
Đau buốt lặng thầm trong mưa bão
Lạnh lùng lẻ bóng ...lại lang thang...

18.07.10
hothiethoa Đã viết:

Lang mang nhớ...
...lang mang mong...
Cho người phiêu lãng ...
.....bềnh bồng xa xôi....
Ta buông hồn để hồn trôi
Bao giờ tim được thành đôi thì về...

19.07.10



Vũ Thiên Di Đã viết:

...Đêm mưa hồn lại ủ ê
Làm sao để nhớ đường về người ơi
Nhớ làm sao những chiều phai...
Nụ hôn trao vội cho ai bồi hồi...



lanhdiencongtu Đã viết:

"Còn yêu nhau thì về Ban Mê Thuộc...
Bùm cắc bùm cắc bùm cắc bùm...
Em cao nguyên huyền thoại, một cao nguyên vừa thật gần vừa xa xôi...ơ hớ"

Có trái đắng hóa nỗi nhớ
Ta dại khờ tẩn ngẩn ngớ vần thơ
Giữa cao nguyên gió lộng...

Về nơi xa và buổi chờ hoàng hôn tím...
Nắng gục vào vai chết lịm
Cho nỗi buồn nào rim rím nơi tim
phucaodaicalata Đã viết:

tôi vặn vẹo ghép những câu từ
cho thành bài thơ
có thực hư giữa đời
tôi gom nhặt xúc cảm không lời
tạo nên câu hát giữa đời phù du
tôi tìm về nơi ấy hoang vu
có lời bà hát, nhẹ ru gió nồm
tôi tìm về bến cũ hoàng hôn
con thuyền xa tít, héo mòn dáng ai
tôi tìm về nỗi nhớ đong đầy
buổi đầu thổn thức, yêu ai lặng thầm
tôi tìm về thoáng chút lặng câm
để ào ào gió thổi, tôi học vô tâm...trong oán hờn
tôi, tôi tìm hai chữ cô đơn
nhưng đâu bè bạn chẳng buôn lơn mình
tôi tìm về...gì nữa đây
câu thơ
trang giấy
mực phai mất rồi
tôi tìm
lại biết...tôi tồi
đời còn dài nữa mà tôi mãi tìm
và tôi tìm, tôi đã biết cái tôi phải tìm
nắng ngày mai hỡi, tôi tìm tương lai...
VU VƠ
Nắng chiều soi võ vàng từng nỗi nhớ,

Cánh cửa ngày ơ hờ khép tịch liêu,

Con diều chao, vật vã gánh tình yêu

Mảnh hồn rơi, rách bươm kêu tiếng lạ.



Đời rẽ chi hai con đường xa quá?

Nẻo giao tâm mãi là bài toán đố

Vò lý trí, rã rời tìm đáp số

Đâu biết hư vô giải hộ lâu rồi.
CÁNH THƠ XƯA

Cuối chân trời xa xôi
Hai cánh hoa tím nhỏ
Trôi xa theo làn gió
Còn lao xao thì thầm

Tiếng yêu đương nảy mầm
Từ sâu trong lòng đất
Rồi vươn lên xanh ngắt
Rồi rã tàn theo hoa!

Cuối chân trời bao la
Hoa trôi như vô định
Rồi hôn hoàng tắt lịm
Nhạt một đóa hoa đôi…

Ở giữa trang thơ tôi
Một bông hoa màu tím
Như lời thề đã định
Chung thủy chẳng phai phôi

Ừ… đâu có phai phôi
Vì thơ tôi vẫn thế
Ngàn sóng lòng dâng bể
Vẫn tím ngắt đấy thôi!

Trang thơ tôi khép lại
Hoa úa tự bao giờ
Ôi… lẽ nào có phải
Hoa chết cùng lời thơ?

(A Đ)
Nếu

Em
nếu anh ko thể đến
em đừng buồn đừng khóc nghe em
vì xa quá mà đường đi trắc trở
nỗi nhớ nghẹn lòng cũng đành phải lặng im

em
nếu anh không thể nói
yêu em nhiều, yêu em nhất trần gian
thì em cũng đừng hờn đừng giận
vì tình yêu đâu chỉ có ngôn ngữ không thôi

em
nếu anh không làm thể bớt đi
một chút lạnh hanh hao
cho em đỡ lạnh tấm thân gầy
thì em cũng đừng ưu tư em nhé
vì trong cái gió lạnh, anh đã gửi vào cho em hơi ấm của tim anh

em
nếu anh không thể
cùng em đi hết đoạn đời này
em cũng đừng khổ đau em nhé
vì sự sống có bao giờ bất diệt
anh đi rồi nhưng vẫn quanh quẩn bên em

em
nếu như anh có thể
dồn tình yêu trong vũ trụ bao la
thì anh sợ rằng như thế còn không đủ
chứa tình yêu anh giành chỉ riêng em.

Em
nếu như anh có thể....
bạn Lida đã viết:

CHỦ NHẬT ĐỢI MONG

Chiếc áo trắng nằm im trong góc tủ
Chờ thứ hai nhắn nhủ đợi chờ mong
Nắng thứ ba chợt má em ửng hồng
Chân lính quýnh khi bóng ai ẫn hiện

Thứ tư sang chợt lòng nghe lưu luyến
Vở học trò dấu vội những giòng thơ
Để trong tim cứ vương nỗi thẫn thờ
Lời mơ ước một lần chưa cạn tỏ

Gió xôn xao đang tràn về trước ngỏ
Thứ năm rồi mà ngỡ đã rời xa
Tìm trong mơ những dấu vết thiết tha
Cho thứ sáu chợt về trong nuối tiếc

Thứ bảy buồn lệ sầu dâng mắt biếc
Áo trắng nằm đơn chiếc đợi chờ ai
Một tuần qua còn lại tiếng thở dài
Ngày chủ nhật trở về trong mong đợi

ST