23-09-2013, 03:05 PM
Phố buồn...
Lá bàng rơi trên lòng phố vắng
Thu có về kịp lúc mưa sang
Đan nỗi nhớ dày lên ngày tháng
Đời vô thường nên lắm hoang mang
Mộng mơ xưa từ lâu khép chặt
Cố vùi sâu dưới đáy thời gian
Tưởng nằm yên trong từ dĩ vãng
Nhưng... bao giờ lòng thấy bình an
Thu chưa lại heo may nào se lạnh
Lá vàng rơi, rơi nỗi thương chờ
Lòng phố hẹp hay lòng người chật hẹp
Chẳng đủ bao dung nên... day dứt vô bờ
Thôi, quên nhé, ngày xưa quên nhé
Lá đã rơi, thu cũng xa rồi
Mai hay mốt, mùa thu còn về lại
Phố cũng buồn như thuở ấy... chia phôi...
DHQ
haizzz