27-02-2013, 07:49 AM
Mùa như vết dao bén ngọt
Gọt mòn từng phiến đợi chờ
Trăng vàng muôn năm cũ
Còn ngóng đợi gì bơ vơ
Thuyền ai neo trên sông vắng
Vàng dâng bờ bãi bời bời
Đáy thuyền nửa vầng trăng rụng
Lưng trời vạn ngàn sao rơi
Ô hay ta say
Ta say
Chèo ra sông ngân giặt lụa
Yếm đào tiên nga cười ngây
Ô hay vừa một tay với
Lại thành ngàn đời biệt ly
Trăng ơi bên non có rụng
Cho Đào Nguyên một tình đầy
Động tiên còn êm lối cũ
Sao người tiên không về đây ?
Tương giang trăng rơi hờ hững
Nên người tiên
Không về đây ?
Ô hay tình tiên cũng chỉ
Dối lừa
Phụ nhau
Áo tiên nga ta trả lại
Để hạc về trời
Phụ đau
Người tiên sao không về lại
Tương giang trăng rơi khóc mùa
Gọt mòn từng phiến đợi chờ
Trăng vàng muôn năm cũ
Còn ngóng đợi gì bơ vơ
Thuyền ai neo trên sông vắng
Vàng dâng bờ bãi bời bời
Đáy thuyền nửa vầng trăng rụng
Lưng trời vạn ngàn sao rơi
Ô hay ta say
Ta say
Chèo ra sông ngân giặt lụa
Yếm đào tiên nga cười ngây
Ô hay vừa một tay với
Lại thành ngàn đời biệt ly
Trăng ơi bên non có rụng
Cho Đào Nguyên một tình đầy
Động tiên còn êm lối cũ
Sao người tiên không về đây ?
Tương giang trăng rơi hờ hững
Nên người tiên
Không về đây ?
Ô hay tình tiên cũng chỉ
Dối lừa
Phụ nhau
Áo tiên nga ta trả lại
Để hạc về trời
Phụ đau
Người tiên sao không về lại
Tương giang trăng rơi khóc mùa