Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Một nửa vầng trăng
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
(23-01-2014, 10:06 PM)Vũ Thiên Di Đã viết: [ -> ]
(13-01-2014, 03:05 PM)thủy tâm Đã viết: [ -> ]
(10-01-2014, 02:35 PM)Vũ Thiên Di Đã viết: [ -> ]Duyên thì có...
Phận vẫn chưa...

Thì thôi mong đợi...
đành chừa kiếp sau...


P/S: xin lỗi cho Di phá vài hàng big green

Có duyên ắt sẽ gặp nhau
Cùng nên chữ phận có nào đâu xa
^_^

mừng cánh Thiên Di về đây trú đông happy

Nàng Thủy Tâm kiss

Chữ phận dẫu có đâu xa
Vậy mà đốt đuốc nó đà... chạy mất tiêu nailbiting

Chạy đi rồi bỗng một chiều
Phận quay trở lại làm liều một phen laughing
(23-01-2014, 10:22 PM)TieuChieu Đã viết: [ -> ]Chạy đi rồi bỗng một chiều
Phận quay trở lại làm liều một phen laughing

Phận quay trở lại làm liều
Một phen rồi bỗng một chiều nên duyên
Đêm khuya gió rít bên thềm.
Khát khao hơi ấm môi mềm phương xa
Đầu năm thiếu ánh trăng ngà
Ba mươi trống vắng khúc ca giao thừa.

Xuân về vẫn giống xuân xưa
Quất mai trước cửa, mứt ,dưa đầy bàn
Bình minh thiếu ánh nắng vàng
Thiếu đôi liễn đỏ thiếu nàng cạnh bên.

Cả tuần đâu có gì hên.
Đi cày trả nợ về rên nghèo tình
Trách người cứ mãi lặng thinh
Thơ,Văn không có, bóng hình bặt tăm.

Tiết trời buốt giá lạnh căm
Quạnh hiu lặng lẽ âm thầm ước ao
Chờ em nối mạng thì thào
Tặng nhau lời chúc ngọt ngào đầu xuân.

Cuộc đời một kiếp phù vân.
Thơ cũng như mộng ruột tầm sầu vương.
Ngày đi cho nắng buồn rơi
Cho hoa trước ngõ chơi vơi cánh sầu
Xuân đi mai vội phai màu
Ta rời quê mẹ nghe sầu vương mi

017017
Ngoài trời lá nhẹ rơi
Ngồi thương nhớ chơi vơi
Mơ vòng tay êm ái
Sưởi ấm giá băng đời

Dẫu chẳng là của nhau
Con tim mãi khấn cầu
Tương lai ngày hẹn ước
Em đẹp áo cô dâu

Sao ta cứ dại khờ
Đời chẳng được như thơ
Hôm gặp em...không nói !
Chới với quá tầm mơ...

Thắp mộng lễ tình nhân
Gởi nhau đẹp giấc nồng
Bao ngày rồi em nhỉ?!?!?!
Sao vẫn hoài long đong...
CÓ THƯƠNG THÌ VỀ...

[Hình: 3051118882_c8ef8e1a1b.jpg]

Đường còn lăng lắc, đường xa
Một mai, mai một cho ta nhớ người
Đêm tràn sương giá lạnh rơi
Thèm bàn tay ấm được vùi trong tay
Sao Hôm còn đợi sao Mai
Thì ta với bậu còn hoài cách xa

Ví dầu, con cuốc đầu nhà
Đêm sương non nỉ nghe mà tái tê
Trăng chưa tròn mảnh, trăng thề
Ví dầu, người có trở về hay chăng

Bến ngồi ngóng đợi mà rằng
Thuyền ơi giữ dạ khăng khăng
Ví dầu....
Sâm - Thương lạc nẻo tìm nhau
Còn ta với bậu vì đâu... hai đường
Ví dầu, tình có vấn vương
Dẫu xa mấy nẻo cũng thương mà về
....

TT
150214
(17-02-2014, 04:51 PM)thủy tâm Đã viết: [ -> ]
CÓ THƯƠNG THÌ VỀ...

[Hình: 3051118882_c8ef8e1a1b.jpg]

Đường còn lăng lắc, đường xa
Một mai, mai một cho ta nhớ người
Đêm tràn sương giá lạnh rơi
Thèm bàn tay ấm được vùi trong tay
Sao Hôm còn đợi sao Mai
Thì ta với bậu còn hoài cách xa

Ví dầu, con cuốc đầu nhà
Đêm sương non nỉ nghe mà tái tê
Trăng chưa tròn mảnh, trăng thề
Ví dầu, người có trở về hay chăng

Bến ngồi ngóng đợi mà rằng
Thuyền ơi giữ dạ khăng khăng
Ví dầu....
Sâm - Thương lạc nẻo tìm nhau
Còn ta với bậu vì đâu... hai đường
Ví dầu, tình có vấn vương
Dẫu xa mấy nẻo cũng thương mà về
....

TT
150214

Vu vơ thơ viết đôi dòng
Gửi người em nhỏ má hồng dễ thương
Cuốc kêu gió lạnh đêm sương
Như sương như khói nhẹ vương một thời

Một năm ví tựa một đời
Biết cưng từ độ rã rời sầu tương
Nghe bậu than khóc miên trường
Tim qua bối rối dặm đường quan xa

Mộng về bậu lại bên qua
Bao năm chờ đợi vẫn là trái ngang
Lòng mong qua gặp lại nàng
Sợ vui chưa dứt...giữa đàng chia ly

Bậu ơi tình mãi đậm ghi
Tím màu chung thủy tình si dại khờ
Tặng bậu vài chữ vu vơ
Vùi trong giấc điệp ngẩn ngơ đêm trường

Nơi đâu tiếng nhạc du dương
Ru hồn trăng ngủ nghê thường mênh mang
Qua lo trăng lại vỡ òa
Sợ qua về với trăng tà cô liêu...
Trăng chết...

Thôi rồi trăng đã đi đâu
Ủ ê cái nguyệt vợi sầu
Sương đêm lạnh tràn rưng rức
Dế buồn non nỉ đêm thâu

Thôi rồi trăng đã về đâu
Ngã nghiêng bóng nguyệt chợt sầu
Ngày mai ai cùng ai nữa
Nhỏ to tâm sự canh thâu

Thôi rồi trăng khuất chốn đâu
Gieo cho cái nguyệt nỗi sầu
Con dế buồn lên tiếng gáy
Khóc trăng chết giữa đêm thâu

TT

030030030
[Hình: darkux3.gif]

TÌM TRĂNG

Ta về qua đó tìm trăng
Nhành mây thuở cũ bâng khuâng vãn lời:
Từ độ ngâu chợt biếng rơi
Cầu ô bất chợt gãy rời nhịp duyên
Trăng kia trót nhuộm ưu phiền
Theo gió cuốn tìm một miền hư vô

Ta về vườn cũ úa khô
Cội đa xưa hóa nấm mồ chôn trăng
Ngẩn ngơ chốn vắng than rằng:
Mây ơi, gió hỡi nhập nhằng
Vì đâu
Trăng xưa nhuộm nét héo sầu
Bỏ vườn hoang lại úa màu
Xót xa

TT



Ta chỉ còn ta với trăng thôi
Vườn xưa hoang phế tự lâu rồi
Đừng reo thêm nữa, hời mây gió
Nhắc chuyện hôm nào, để lệ rơi
029
Một nửa dại khờ...
Một nửa tôi...
Bên này bên ấy...
Có xa xôi?!...


tới đây... bầu roài hee hee
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27