Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Một nửa vầng trăng
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Trăn trở

Ta đứng lại và người...
thì đi mãi
Biết nói gì
chỉ nghe đắng vành môi
Mai xứ lạ, đường người vui rộn rã
Ta trở về, đơn độc mảnh trăng côi

Thu đã chết kể từ đêm hôm ấy
Trăng neo vành, vàng võ bóng thanh tân
Người đã chết theo mùa thu hôm ấy
Tóc phai màu, đâu nữa nét giai nhân

Ta đã khác
mùa thu nay cũng khác
Trăng vẫn vàng sao lại quá xa xôi
Đêm thao thức, nghe mùa về gõ nhịp
Vương vấn gì, sao nhung nhớ lên ngôi???

Không đề

Đêm mưa…
mưa chuyện của trời!
Sao mang về lại những lời thương đau?
Ai mài sặc lẹm dao cau
Miếng trầu chẳng đỏ
Chỉ màu trắng vôi
Tay nâng chẳng khéo
Rơi rồi!
Đêm mưa…
Trăng khuất đâu rồi trăng ơi
Còn đâu ánh rọi ngời ngời
Còn đâu một bóng vàng rơi hẹn thề?
Nỉ non dế khóc triền đê
Tấu lên khúc nhạc lê thê mộng thừa

Trời buồn trời đổ cơn mưa!
Hay trời cũng chỉ dối lừa mà thôi?
(24-10-2013, 10:37 PM)Mr.Kind Đã viết: [ -> ]Không đề

Đêm mưa…
mưa chuyện của trời!
Sao mang về lại những lời thương đau?
Ai mài sặc lẹm dao cau
Miếng trầu chẳng đỏ
Chỉ màu trắng vôi
Tay nâng chẳng khéo
Rơi rồi!
Đêm mưa…
Trăng khuất đâu rồi trăng ơi
Còn đâu ánh rọi ngời ngời
Còn đâu một bóng vàng rơi hẹn thề?
Nỉ non dế khóc triền đê
Tấu lên khúc nhạc lê thê mộng thừa

Trời buồn trời đổ cơn mưa!
Hay trời cũng chỉ dối lừa mà thôi?


"Đêm mưa...
mưa chuyện của trời"
Cớ sao người lại trách lời thương đau
Ai làm chát đắng buồng cau
Cho vôi bạc trắng
cho trầu không cay
Mưa còn rụng trắng nơi đây
Tay ai không giữ, để tay lạnh lùng
Trăng buồn lặn giữa không trung
Còn ai, ai nữa để cùng ngồi mơ

Ngồi mơ dệt một cung tơ
Cho chỉ hồng thắm
cho thơ lại tràn

Ngờ đâu,...
một ánh trăng vàng
Theo mưa rụng xuống trái ngang giữa đời

Đêm mưa là chuyện của trời
Người đừng gieo nữa những lời trách than


024024
[Hình: wk1.jpg]

Mưa chiều

Chiều nay mưa
em buồn lắm anh ơi
Mây giăng kín một khoảng trời ký ức
Nhưng nỗi nhớ còn đây, rất thực
Quá mênh mông và...
quá đỗi nghẹn ngào

Chiều nay mưa
em buồn đến nôn nao
Chiếc ô nhỏ đâu còn ai chung bước
Có còn ai lau khô đôi mắt ướt
Khi gió lùa, mưa nhẹ vướng bờ mi

Chiều nay mưa
em buồn lặng nghĩ suy
Bao điều đã qua, bao điều trăn trở
Mưa có lạnh như lòng em nức nở
Bởi vì xa
bởi vì nhớ
và có lẽ là... đau

Chiều nay mưa
em lặng nhớ về nhau
Về thuở ấy cùng bao điều ước vọng
Xòe bàn tay, sao thấy mình lạc lõng
Ướt lạnh mưa buồn hay lạnh cõi lòng em../

thu rồi gió nhẹ về ngang
lung linh bóng nắng cúc vàng đầy sân
đôi con diều sáo bâng khuâng
du dương khúc trỗi hồn lâng lâng... buồn

---
Haizz, buồn lảm nhảm

Dạo này ai củng bảo trông mủm mỉm hẳn ra.
Ờ cũng phải. từ ngày thằng nhóc lên đây học thì có đứa lo cơm nước ngày hai buổi mờ.
Con trai, con đứa mà giỏi, siêng ghê. Đi học về là đi chợ nấu ăn, mà còn nấu ngon nữa chứ. Đâu ai như mình, con gái con đứa gì toàn ăn... cơm bụi big green

Bữa nó đi chợ về, bận công việc chút, nó nhờ: Út làm giúp con con cá với.
Mình tròn mắt: sao con hong nhờ người bán làm giúp cho đỡ cực, mà Út cũng có... biết làm cá đâu 016
Nó nhìn mình cười (một nụ cười rất chi là gian): Giờ thì con biết tại sao Út ế rầu laughing

Cafe dzí thèn bạn nối khố, kể nó nghe, thánh phán cho câu: đúng quá rồi còn gì. thôi thì ráng kiếm thèn nào giỏi việc nhà mà ưng vậy.
- Hồi trước tao học trường thực phẩm, biết thân biết phận, canh me mấy chàng lớp nấu ăn lắm mà hỏng được mày ơi!!!!!!!!!!!!!
- Seo dzị 024
- Thì: Mười thèn hết tám hỏng men. Hai thèn còn lại hỏng thèm, nó chê. hix
- Chê gì??
- Chê rằng gái chẳng công dung
Việc nhà bếp núc lại đùn đàn ông
Chê rằng gái chẳng tam tòng
Quần là, áo lụa để chồng nấu ăn
Cưới về chắc phải lo toan
Nào ăn, nào mặc phấn son chắc... nghèo

Thèn bợn nó cười sằng sặc chọc quê. Hứ. Đồ đáng ghét.
Nói cho mà biết, ế chẳng qua là do tao thích thế thôi nhé big green
[Hình: 8813-nang-8845d.jpg]

Thu mới

Ta đứng lại, chờ mùa thu thay áo
Rải xuống đường nà nõn lá vàng ươm
Phố hôm nao, xôn xao màu nắng mới
Len tươi màu hoa cúc ngạt ngào thơm

Ta buổi ấy, dường như chừng... trẻ lại
Nửa mảnh đời bất chợt lại thành vui
Ngược hướng đi, có người còn đứng đợi
Búp tay ngà, lần nữa chẳng đơn côi

Thu vẫn thế, hanh hao màu nắng quái
Lá vẫn vàng nhuộm trải bước đường quen
Nhưng trong gió có niềm vui len lén
Lặng lẽ về trên lối cũ từng... quên

Đường trải rộng, thênh thang ta đứng lại
Nắng xôn xao, gió quyện một mảnh hồn
Thu đang tới, thu bồng bềnh trong vắt
Chợt mỉm cười, nhìn mùa mới... tươi hơn
like mạnh bài ni!
dạo ni thơ iêm hay thế happy
[Hình: hue166wl.jpg]

MONG HUẾ

Cũng mơ ước một lần đến Huế
Ngắm dòng Hương lờ lững chiều buông
Cầu Trường Tiền mười hai nhịp nhớ
Áo tím nào ngóng đợi người thương

Rừng thông xanh theo dài con dốc
Núi Ngự Bình sương khói mờ giăng
Rẽ mái chèo, ngẩn ngơ câu hát
Văn Lâu buồn, lặng cả mùa trăng

Vẫn ao ước một lần ghé Huế
Ngắm trường thành, nhớ dáng Tần phi
Nón bài thơ nghiêng nghiêng bẽn lẽn
Nam ai, nam bằng lưu luyến người đi

HQ
19/11/2012



Post lại bài thơ Huế, nhớ nàng thơ Huế
Haizz, đời người sao mà ngắn ngủi quá nhỉ sad
Nàng thơ Huế nào vậy em?
Cái này làm anh liên tưởng tới Ái Thy, liệu có phải ko?
(25-10-2013, 04:31 PM)thủy tâm Đã viết: [ -> ][Hình: wk1.jpg]

Mưa chiều

Chiều nay mưa
em buồn lắm anh ơi
Mây giăng kín một khoảng trời ký ức
Nhưng nỗi nhớ còn đây, rất thực
Quá mênh mông và...
quá đỗi nghẹn ngào

Chiều nay mưa
em buồn đến nôn nao
Chiếc ô nhỏ đâu còn ai chung bước
Có còn ai lau khô đôi mắt ướt
Khi gió lùa, mưa nhẹ vướng bờ mi

Chiều nay mưa
em buồn lặng nghĩ suy
Bao điều đã qua, bao điều trăn trở
Mưa có lạnh như lòng em nức nở
Bởi vì xa
bởi vì nhớ
và có lẽ là... đau

Chiều nay mưa
em lặng nhớ về nhau
Về thuở ấy cùng bao điều ước vọng
Xòe bàn tay, sao thấy mình lạc lõng
Ướt lạnh mưa buồn hay lạnh cõi lòng em../


Đêm qua phố nhìn mưa bay trắng lối
Nhịp thơ người như chim lạc chiều hoang
Ly rượu còn ta ước muốn chia đôi
Nên biết rõ nỗi buồn người chưa cạn

Ta muốn gởi nửa vầng trăng qua bển
Để người vui tròn một bóng trăng già
Ta muốn xé tim mình vang thành tiếng
Thổi chút tình về chỗ lắc lơ xa

Nửa trăng này vẫn mong về qua phố
Lưng lưng trời còn đợi gió mây tan
Ta và người biết chừng nào hội ngộ
Nên nát lòng mơ một chuyến đò ngang
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27