22-10-2013, 02:50 PM
22-10-2013, 02:50 PM
22-10-2013, 02:57 PM
he he... sao cũng đc
à, anh mượn vận thơ em làm 1 bài bên kia rùi nhé
à, anh mượn vận thơ em làm 1 bài bên kia rùi nhé
22-10-2013, 04:02 PM
Anh muốn mượn muốn lấy cứ tự nhiên, thơ em viết tùm lum tà la, nhìu khi đọc lại em còn ko bit nó là thơ em mà
22-10-2013, 04:03 PM
Hai nửa mùa thu
Dường như...
lá đã úa màu
Dường như...
mưa cũng... xôn xao tìm về
giữa mùa thu lạnh tái tê
Heo may giăng ngõ ủ ê sương mờ
Bên này
nỗi nhớ bơ vơ
Bên kia người cũng ngẩn ngơ giọt sầu
Hai nơi cách trở vì đâu
Vì đời lữ thứ?
Vì ngâu lạnh lùng?
Tình nào là mối tình chung?
Duyên nào duyên mới trùng phùng chữ duyên?
Nhạn Nam
Én Bắc
hai miền
Mưa ơi, có thấu niềm riêng
cho lòng
ta. Ngày buồn nhớ, đêm mong nghẹn ngào
Thu buồn
buồn đến xuyến xao
Người buồn
buồn đến phai màu tóc mây
Giăng buồn gió lạnh heo may
Người phương đó
ta phương đây
lạnh lùng
Dường như...
lá đã úa màu
Dường như...
mưa cũng... xôn xao tìm về
giữa mùa thu lạnh tái tê
Heo may giăng ngõ ủ ê sương mờ
Bên này
nỗi nhớ bơ vơ
Bên kia người cũng ngẩn ngơ giọt sầu
Hai nơi cách trở vì đâu
Vì đời lữ thứ?
Vì ngâu lạnh lùng?
Tình nào là mối tình chung?
Duyên nào duyên mới trùng phùng chữ duyên?
Nhạn Nam
Én Bắc
hai miền
Mưa ơi, có thấu niềm riêng
cho lòng
ta. Ngày buồn nhớ, đêm mong nghẹn ngào
Thu buồn
buồn đến xuyến xao
Người buồn
buồn đến phai màu tóc mây
Giăng buồn gió lạnh heo may
Người phương đó
ta phương đây
lạnh lùng
22-10-2013, 06:58 PM
(22-10-2013, 04:02 PM)thủy tâm Đã viết: [ -> ]Anh muốn mượn muốn lấy cứ tự nhiên, thơ em viết tùm lum tà la, nhìu khi đọc lại em còn ko bit nó là thơ em màÀ thực ra là họa theo vận, chỉ đổi vần cuối thôi. Tính bỏ đây mà sợ ko hợp nên bỏ bên Ngẩn ngơ.
Họa bài trên chơi nè
dường như xa nhau là hết
nên mỗi đứa một con đường
dường như thu đi là hết
nên phiến lá buồn vương vương
tình nào là mối tình chung
mùa nào là mùa lá đổ
em về trả lời tôi nhé
quanh đây chỉ còn hư vô..
mùa qua sao buồn đến lạ
mưa cứ kéo ngày lê thê
ngăn hoài hai miền thương nhớ
nhạt tan một cõi đi về
ừ thôi mỗi người một hướng
xa nhau phai nhạt nổi niềm
ừ thì thu buốn lá úa
nhưng tim vẫn nặng niềm thương
23-10-2013, 04:27 PM
Ngổn ngang
Mưa buồn rụng trắng nhân gian
Cuốn ngàn xác lá về ngang
bến chờ
Người buồn sầu ngẩn, sầu ngơ
Tương tư khúc trỗi
niềm mơ có về???
Lạc loài giữa cõi u mê
Trăm năm
vạn kiếp
hẹn thề... về không
Lục bình dạt giữa đôi dòng
Mênh mông sóng cuộn
mênh mông thác ghềnh
Ai ngồi bến đợi buồn tênh
Gieo sầu theo gió chênh vênh
ngậm ngùi
Tơ trời có nối tình tôi
với người. một thuở lỡ rồi
ước mơ
tình hờ hững quá
tôi chờ
ai trông??
Mưa buồn rụng trắng bờ sông
Điệu buồn ai trỗi mà lòng...
ngổn ngang
Tơ lòng...
hehe, đổi tên đổi cả màu chữ. màu tím mới là màu của mềnh
23-10-2013, 04:44 PM
Nỗi buồn hoa tím
Trả anh về với biển
Để nghe sóng ru tình
Bên loài chim cánh trắng
Mộng đất trời phiêu linh
Em chỉ loài hoa dại
Mang màu tím buồn rơi
Giữa mênh mông cát bỏng
Ôm niềm đau lạc loài
Thôi trả anh về biển
Về với những khát khao
Ngàn khơi xa sóng vỗ
Ước mơ đời lớn lao
Em ôm lòng nỗi nhớ
Bơ vơ đến tận cùng
Chiều nhuộm loang màu máu
Tím lòng này nhớ nhung
Anh đi về với biển
Nghe vạn sóng ru tình
Em niềm đau bỏ lại
Tím một trời điêu linh
23-10-2013, 04:54 PM
(23-10-2013, 04:44 PM)thủy tâm Đã viết: [ -> ]
Nỗi buồn hoa tím
Trả anh về với biển
Để nghe sóng ru tình
Bên loài chim cánh trắng
Mộng đất trời phiêu linh
Em chỉ loài hoa dại
Mang màu tím buồn rơi
Giữa mênh mông cát bỏng
Ôm niềm đau lạc loài
Thôi trả anh về biển
Về với những khát khao
Ngàn khơi xa sóng vỗ
Ước mơ đời lớn lao
Em ôm lòng nỗi nhớ
Bơ vơ đến tận cùng
Chiều nhuộm loang màu máu
Tím lòng này nhớ nhung
Anh đi về với biển
Nghe vạn sóng ru tình
Em niềm đau bỏ lại
Tím một trời điêu linh
Ta đọc và thấy hoa bìm bịp đẹp biết dường nào
24-10-2013, 11:06 AM
Ở dưới quê của Tâm ko có hoa bìm bịp mà chỉ nghe người ta hay gọi hoa bìm bìm, bìm bịp là tên một loài chim
vậy là bìm bìm hay bìm bịp nhỉ
vậy là bìm bìm hay bìm bịp nhỉ
24-10-2013, 11:15 AM
(24-10-2013, 11:06 AM)thủy tâm Đã viết: [ -> ]Ở dưới quê của Tâm ko có hoa bìm bịp mà chỉ nghe người ta hay gọi hoa bìm bìm, bìm bịp là tên một loài chim
vậy là bìm bìm hay bìm bịp nhỉ
Bìm bìm đó em. Câu " dậu đổ bìm leo" là nó. Còn con chim bìm bịp thì nó cũng có leo nhưng nó đập cánh mạnh lắm