Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Vô...
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Tết này

Tết này xuân có gì vui
Đào hoa buồn vì thiếu nắng
Gió đông bắc, rét, ... bùi ngùi
Thiếu người tri âm khúc lặng

Vu vơ thả về xa vắng
Buông tay, mơ ước vụt tàn
Gửi vào giọt cà phê đắng
Câu chào nhau nhé, mùa sang...
Vô rồi đừng ra nhé em
Lụa là, xe ngựa như nêm*
Ở đây nói cười thỏa thích
Bốn mùa rả rích làm vui
012
Vô trung sinh Hữu
Lộng giả thành chân
Cội nguồn ái lạc
Khởi duyên si sân

Đùa đùa cợt cợt
Tỉnh tỉnh say say
Gian gian dối dối
Mơ hồ nào hay

Lụa là sương phủ, khói bay
Trầm hương hoá một kiếp này
Tằm ơi!


18/2/2013 Lụa
Cứ tưởng là dzô hóa ra vô...
Năm mới bỏ qua những xô bồ
Nhân sinh mỏ kiếp thôi xếp lại
DZÔ... big green