Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Biển và em
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Điềm Nhi Đã viết:
Xao xuyến bâng khuâng chiều nay ra biển
Lặng ngắm nhìn khi biển hoàng hôn.
Biển vẫn thế mà em thì đơn độc,
Cát trải dài, lòng biển rộng mênh mông.

Biển hiền hòa, lặng lẽ tím hoàng hôn.
Hoàng hôn tím nhuộm lòng em tím đỏ.
Cánh buồm thuyền ai căng lên gọi gió,
Em đong đầy nơi khóe mắt ưu tư.

Kỷ niệm ùa về trong cõi thực hư,
Sóng tiếp sóng xô bờ dào dạt
Lãng đãng chân trời gió mât bát ngát,
Biển đủ đầy, sao em vẫn vắng anh?

Có những thoáng giây bất chợt, mong manh,
Em thổn thức mong chờ và khắc khoải
Anh không đến cho trái tim bải hoải
Khoảng trống thời gian: Xa khuất, vô hình.

Em ngóng chờ sao anh mãi lặng thinh?
Có con sóng khẽ xô vào bờ cát,
Con sóng biết, biển chiều nay, em khát
Biển mặn mòi, nước mặn chát... không anh.

babyangle262
20.03.2010

À biển đây, chốn xưa ta tìm lại
Thoáng xa xa nơi phía cuối dãy san hô
Còn đâu đó lời yêu thương gửi gió
Phút xa xưa bỗng chốc lạc chân tơ

Tôi đi tìm cái khung cảnh ngày xưa
Xa xưa quá nhưng sao gần nhau quá
Một chữ quá cũng làm nên thương nhớ
Quá dịu êm và cũng quá xa xôi

Tôi tìm đây một ánh mắt như vôi
Đã phai màu vì thời gian hằn trên nắng
Nhưng trong tôi ánh mắt nhìn thinh lặng
Rẽ ru tôi vào một cõi đam mê
........

___________________

Hứng bất chợt lúc quá chén đêm khuya. Không phải luật cả nhà thông cảm
Biển nghìn thu vẫn hát
Bản tình ca bốn mùa
Biển nghìn thu vẫn giữ
Lời của sóng xô bờ..


..
Biển hằng ngày vẫn đón
Ngàn cơn gió vu vơ
Biển mỗi chiều vẫn đợi
Mặt trời về ngu ngơ..

Anh vẫn nhớ những ngày trên lối vắng
Nắm tay nhau nghe sóng biển tràn về
Nghe hơi thở chạm gần thật khẽ
Níu thật gần như chẳng muốn rời xa
......
Gió miên man giữa trưa nắng hè
Soi vào biển đôi tình nhân ấm áp
Chợt vỡ tan những cơn sóng thầm lặng
Cho mong manh sót lại chút bọt tình
Nằm chờ đợi - con ốc cô đơn...

Dự Long

[b]Hoả Tà Nương
[Hình: 469804374_1374a7cf3b.jpg]

Ta mơ về miền lung linh cát trắng,
Sóng vỗ về ru giấc thần tiên,
Đôi chân trần tung tẩy hồn nhiên,
Tóc gió lùa chợt pha mùi muối mặn ...

[Hình: copy-of-dunghien8.jpg]

Biển hát hoài câu ngàn năm chưa lặng,
Nhớ cồn cào từng buổi ấu thơ,
Lâu đài cát cháy bừng những giấc mơ,
Công dã tràng xe bao năm có mỏi ...
[Hình: 16_resize.jpg]

Con sóng vỗ cả ngàn đời không vội,
Gió rì rào ôm nhẹ rặng phi lao,
Ta xa ngắm lòng dâng nỗi khát khao,
Ngày biển xanh ... nắng lung linh ... cát trắng ...

[Hình: tioman.jpg]
[/b]
Xin em đừng khóc
Ngày xa biển xanh
Lòng anh vụn vỡ
Níu tay muộn phiền

Khác gì đâu nhớ
Yêu thương mong manh
Bao nhiêu tình lỡ
Chờ trông tháng ngày

Xin anh đừng đợi
Bóng tình ngày xưa
Dấu chân trên cát
Sóng tan có còn

Em về với biển
Ru tình ngây thơ
Anh về khép mộng
Thương em ngàn đời


(Nắng Thuỷ Tinh)
Biển và em

Nỗi nhớ anh cồn cào như sóng biển
Lúc ồn ào cũng có lúc dịu êm
Muốn cho mình một chút bình yên
Em lại tự tìm về với biển
Em lẻ loi giữa muôn trùng con sóng
Con sóng nào cũng có bóng hình anh
Em nhốt mình giữa trời - biển mênh mông
Giữa bao la chợt thấy mình nhỏ bé.
Hoa muống biển nghiêng mình trong gió
Đón nhận sóng vào với muôn khúc reo ca
Nắng cũng vui đùa trên những cánh hoa
Hoa e ấp một màu xanh tím biếc.
Nỗi nhớ anh vẫn cồn cào da diết
Vẫn đong đầy tha thiết giống ngày xưa
Thời gian qua đi tất cả sẽ lu mờ
Nhưng trong em nỗi nhớ anh vẫn thế

20h20 ngày 05/10/2012