Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Vũ Thiên Di _ Yên Bình Một Cõi Dấu Yêu Ơi...
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
(29-12-2012, 10:34 AM)Vũ Thiên Di Đã viết: [ -> ]
Hai nửa mùa đông số 3
Uyên Uyên

Người trở về ở đoạn cuối mùa đông,
áo phong trần ngày ra đi rùng lạnh
sau lưng người cơn mưa rào chợt tạnh
nắng lưng chừng hong mớ tóc vừa khô

người trở về , lạnh lẽo những bài thơ
kẻ thứ ba kéo chăn tràn mí mắt
trấn an mình bằng đôi dòng tin nhắn:
"ta yêu em , yêu ngày một nhiều thêm"

người trở về úp mặt vào đêm
lời thầm thì bỗng thành lời gian dối
cái ôm xưa mắt người tình bối rối
nhịp chân giường chẳng phải nhịp ái ân...

người đón người về, vạn nỗi bâng khuâng
ghép hai nửa mùa đông, thành cái nằm co quắp
nhịp chân giường run theo tiếng nấc
cái chăn xưa như đắp chẳng thể vừa ...

sóng đáy sông lay lắt nhịp thưa
mà nhịp tình lại loang mùa sóng vỗ
kẻ thứ ba, cuồng, si, trào thịnh nộ
chiếm tim người bằng tất tả ngược xuôi

hãy dạy em cách sống để ngoai nguôi
bớt yêu anh trong những ngày nắng tắt
cho ngày về người lệ thôi cay mắt
nửa mùa đông thôi oán trách mùa đông ...!

UyênUyên , 29.12.12



Ta là ta hok muốn bị lên độ bên kia á nha, nên mới lôi về đây cho mọi người cùng lên độ 014


Thi Ẩm LâuCho một mùa Đông

Chôn trong tim, những lời khắc khoải
Của một mùa đông, chờ đợi một mùa đông
Cố ngăn cơn dậy sóng trong lòng
Sao khó quá...
... những lời yêu tràn tha thiết

Cạnh bên nhau... vẫn nghe lòng cách biệt
Xa muôn trùng... vẫn thấy ở bên nhau
Bởi vì nếu bước qua được nỗi đau
Mới thấu hiểu chẳng ai thế được người tri kỷ

Dẫu cuộc sống chỉ nối nhau bằng mộng mị
Cho mùa đông bên này vẫn chờ đợi một mùa xuân
Chờ hạt mầm kia nẩy nở trắng ngần
Dẫu phải vượt lên từ miền đất khô cằn sỏi đá

Ta vẫn cố vượt qua mùa nghiệt ngã
Cố sức sống còn... giành giật một mùa xuân
Dẫu mai kia... chẳng thể đến gần
Cũng mãn nguyện... rằng mình đã cố

Chứ không phải... chỉ đợi chờ phận số...

Cho ngày mùa đông
Thiên Di 29.12.2012


Câu bắt đầu lúc nào cũng chỉ là , lại một đêm không ngủ ..., và đúng là ... lại một đêm không thể nào chợp mắt .Lang thang thiamlau một mình tìm lại những vần thơ như một sự trải lòng vào màn đêm tĩnh mịch. Vẫn tiếng quạt gió quay đều ù ù rung những giai điệu quen thuộc từ cái chuông gió ...người ta mới tặng , thèm một người sẻ chia , thèm một tin nhắn :" nhỏ ơi , ngủ đi em , thức đêm mau già lắm " chợt ứa nước mắt , mới cắn môi thì thầm : ô hay , ta cô đơn đến lạ .

Lật ngược những trang thơ của huynhdetymuoi , thấy vẫn đó đây những lời yêu thương trách móc , nhưng tủi hờn mà cuộc sống đa đoan gieo oằn vai người tri kỷ , những câu từ hạnh phúc người ngợi ca một mái ấm êm đềm...dừng lại ở những lời sẽ chia rất vụn về .... " cho một mùa đông " của Vũ Thiên Di

Thiên Di làm thơ ngô nghê lắm , bản thân người viết chưa bao giờ khen chị viết hay ... nhưng những gì người con gái ấy luôn luôn chứa đựng một sự cảm thông sâu sắc xuất phát từ chính trái tim yêu bạn yêu đời , yêu luôn cả người hờn ghen oán trách nàng.
"Chôn trong tim, những lời khắc khoải
Của một mùa đông, chờ đợi một mùa đông
Cố ngăn cơn dậy sóng trong lòng
Sao khó quá...
... những lời yêu tràn tha thiết..."

Có lẽ bài cho một mùa đông là bài thơ được Thiên Di cảm tác từ chính bài thơ "Hai Nửa Mùa Đông Số 3" của người viết nên khi người viết đọc lại bài " Cho Một Mùa Đông " có một cách cảm rất ...phiếm diện , nhưng có làm sao đâu ... ai mà đọc những câu từ này không rung lên trong lòng sự bồi hồi đồng điệu :

"Cạnh bên nhau... vẫn nghe lòng cách biệt
Xa muôn trùng... vẫn thấy ở bên nhau
Bởi vì nếu bước qua được nỗi đau
Mới thấu hiểu chẳng ai thế được người tri kỷ

Dẫu cuộc sống chỉ nối nhau bằng mộng mị
Cho mùa đông bên này vẫn chờ đợi một mùa xuân
Chờ hạt mầm kia nẩy nở trắng ngần
Dẫu phải vượt lên từ miền đất khô cằn sỏi đá"

Lồng ghép những triết lý của cuộc sống vào bài thơ một cách nhẹ nhàng không chút chỉnh chu câu từ vô tình làm bài thơ đẹp thế !
Dẫu -cuộc sống- chỉ nối nhau- bằng- mộng mị ...
Câu thơ 9 từ 3 lần ngắt đoạn ở thanh trắc làm người đọc dừng lại , nghĩ suy mơ hồ lắp ghép ra những cơn mộng mị của cuộc đời nối tiếp nhau .. triền miên bất tận để rồi phá tan giấc mộng mị bằng hai hình ảnh hềt sức bất ngờ ..Mùa Đông chờ đợi Mùa Xuân _ một mùa xuân của " Hai nữa mùa đông"...

Nàng luôn là một người con gái lạc quan , ai đã từng theo dõi và yêu mên những vần thơ Thiên Di sẽ thấy được điều đấy , ở đây " cho một mùa đông" cũng không ngoại lệ.

Có một quy luật tự nhiên rằng mùa xuân đến thì mùa đông sẽ chết ...khi người viết hai nửa mùa đông muốn trầm mình vào lạnh lẽo thời gian để quên đi những lạnh lẽo mà tình yêu mang đến thì nàng lại khéo léo mang âm hưởng mùa xuân vào bằng hạt mầm hy vọng. Phải chăng chính hạt mầm mùa xuân luôn ngự trị trong tim cánh chim trời ấy đã tạo nên nét bạo liệt cho những câu thơ cuối cùng :

"Ta vẫn cố vượt qua mùa nghiệt ngã
Cố sức sống còn... giành giật một mùa xuân
Dẫu mai kia... chẳng thể đến gần
Cũng mãn nguyện... rằng mình đã cố
Chứ không phải... chỉ đợi chờ phận số..."

Ẩn sâu trong nét nhu mì , khả ái của người con gái đó không chỉ tiềm tàng nét lạc quan yêu đời mà còn hơn thế nữa đó là sự đấu tranh để giành giật "mùa xuân " . Bản thân người viết , người đọc hay nàng Thiên Di ai cũng có những mùa đông _Mùa xuân riêng của chính mình nhưng người viết tin chắc một điều chẳng mấy ai dám đấu tranh để giành lấy nhựng gì thuộc về mình . Một thông điệp hết sức đáng yêu của Thiên Di trong bài thơ muốn nhắn gửi đến mọi người : Hãycố gắng hết sức mình thì kết quả dẫu có là con số không , còn hơn chờ đợi số trời sao đó oán trách chính bản thân ...

Đêm dài , bỗng dài hơn , cánh chim trời những ngày cuối năm bay về một vùng trời nào đó.

Người ra kẻ vào lầu thi ẩm thấy thiếu vắng tiếng líu lo .

Những bông hoa mùa xuân dường như chưa kịp nở bởi thiếu một bàn tay tưới nước , bắt sâu..nhưng...

Bài thơ mùa đông bỗng nhen trong người viết một sự sẽ chia ngọt ngào ... và một niềm tin rằng nàng vẫn bình yên

Vì với người viết , nàng là bình yên của lầu thi ẩm .

UyênUyên , ngày này năm này tháng này nơi bình yên này !
Hu huuuuuuuuuuuuuu.... Tỷ nhớ Di 040040040040040040040040040040
Một cánh hoa bình dị nhưng trân quí biết bao..

Cầu mong mm vẫn an lành nơi đâu đó ..
Nhớ Thiên Di!

Vẫn hoài mong tái ngộ! Heart
Nhưng mà DI đi đâu sa chả ai có thông tin là sao ??????????????
Như một cánh chim Di, nhớ tỷ và luôn cầu chúc bình an sẽ đến bên tỷ ! 031031031031031
(09-09-2013, 04:57 PM)Phụng Đã viết: [ -> ]Nhớ Thiên Di!

Vẫn hoài mong tái ngộ! Heart


Tỷ ơi ở ẩn nơi nào
Bây giờ Thi Ẩm nháo nhào gọi tên
Dầu rằng mới gặp mới quen
Cảm tình từ đó, tỷ, em, nhớ nhiều!
...............................QH
TAL vắng Thiên Di như nhà vắng chị hai, vắng Lenne như nhà vắng cô út happy