Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Góc Quynhhuongtvvk
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Theo góp ý của Hớ hôm nay QH mang những bài thơ của QH về một mối!
Quỳnh Hương trắng

Anh say giấc nồng, em lặng lẽ đến.
Trao cho đời chút hương tình ngắn ngủi!
Bình minh, bao nhiêu loài hoa khoe sắc!
Ong bướm đa tình, mãi miết tìm vui.
Em trắng tinh khôi, một mình trong đêm.
Vẫn đợi tri kỷ, với ánh trăng khuya.
E ấp dịu dàng áo sương mỏng manh.
Đẹp tựa nàng thiếu nữ tuổi xuân thì.
Làm say lòng người lữ khách thi nhân.
Hương thơm nhẹ nhàng vương vấn đâu đây.
Em đã vội đi, sợ ánh ban mai.
Có phải tri kỹ hãy chờ trăng lên.
[Hình: images.jpg]
Đừng vội quên, làm ong bướm đa tình.
Để lại em cô đơn với bóng trăng.
Tp, 27/11/2012. QH

CHIA TAY (gửi 5555)

Sông Hàn ơi! ta đi nhé!
Tạm biệt cầu quay, tạm biệt thành phố trẻ!
Chia tay anh!
Tạm biệt những nhớ thương, tạm biệt những hẹn hò.

Em đến nơi xa,không có anh
Cô đơn giữa dòng người xa lạ.
Cố quên hình bóng anh,quên cái ôm vội vàng.
Quên đi lời yêu anh, quên đi giấc mơ chưa thành.

Mệt nhoài sau ngày dài bận rộn.
Em nhớ anh!
Nhớ vòng tay ấm,nhớ bờ vai vững,
Nhớ ngọt ngào môi hôn.

Có lẻ em đã yêu anh nhiều hơn em nghĩ.
Ngày về chưa định
Biết đến bao giờ thoả mong chờ?
Còn yêu thương để em trở về không anh?
TP, 08/05/2012 QH( TẶNG 555)


EM VẪN LÀ EM THÔI.

Em vẫn là em thôi.
Sao anh nói đổi thay?
Vẫn đợi chờ yêu thương.
Nếu không nhớ tình xưa
Không là em nữa rồi.
Tình đầu như giấc mơ
Say men tình nồng ấm.
Để khi tỉnh cơn mê,
Đau nhói nơi tim em.
Liêu xiêu em mất anh.

Em vẫn là em thôi.
Tham lam lắm chỉ nhận.
Người ta yêu rồi đấy.
Thờ ơ, tính em mà.
Vì nó anh yêu em.
Vì nó anh chia tay.
Điều gì là thật nhỉ?
Không có câu trả lời!
Một tình yêu chân thành,
Chỉ có thể là mơ!

tp, 28/11/2012.QH

ĐỢI MONG MANH

Chiều buông nắng em đợi
Anh ,những dòng tin nhắn.
Khoảng cách không cản trở
Câu chuyện anh và em.
Nơi ấy lạnh không anh?
Nhớ khoát thêm áo ấm.
Em gói chút nắng vàng.
Gửi cùng một cái ôm.
Để anh bớt cô đơn.
Đừng buồn nhiều anh nhé!
Khi em không ở bên.
Yêu thương mong manh lắm.
Hãy để trái tim yêu.
Sao nỡ bảo nó quên?
Bên đó giờ khuya rồi
Ngủ ngon nghe anh!
Em đến trong giấc mơ.
Ngồi bên anh lặng nhìn.
Hạnh phúc, cần vậy thôi.

Anh và em
Đường dài còn chung lối.
Vì tương lai anh đi.
Gác lại bao dự định.
Đôi lứa phải chia xa.
Hãy an lòng ba mẹ.
Ở hai đầu nhớ thương.
Hạnh phúc sẽ về thôi.
Cầu cho anh khỏe mạnh.
Đợi ngày về xa xăm.
Nếu lỡ em đi rồi.
Đừng trách giận chi anh.
Em vẫn mãi nhớ thương,
Người em luôn dõi theo.
Anh về trời sẽ nắng.
Đêm đến sao lung linh.
Có sao anh sao em
Vẫn gần kề bên nhau.
Hạnh phúc, cần vậy thôi!

TP. 23/11/2012 QH ( viết cho T)

Nhớ 2

Con sóng buồn, con sóng không xô bờ
Mây ngàn lững lờ buồn trôi hững hờ
Hàng dừa xanh, nghiêng mình bên biển lớn.
Nhớ không anh, những chiều ta hò hẹn?
Em xây lâu đài , anh vẽ tim yêu.
Anh gom tặng em con sóng nhỏ nhoi
Em ôm vầng mây che nắng cho anh.
Hạnh phúc chỉ thế thôi nay còn đâu?
Nhớ không anh biển Đà Nẵng xanh thẳm.
Một thời để nhớ nay đã nhạt màu
Chia tay anh, em đánh rơi vầng mây.
Có ai che nắng, anh vẽ tim yêu?
Con sóng bây giờ không còn ngủ yên
Thủy triều lên cuốn lâu đài em xây.
Em đành lỗi hẹn cùng anh chiều sau
Khơi xa có đôi hải âu tung cánh.
Tp. 05/12/2012. QH,

Quỳnh Hương

cảm ơn Cát Bụi , Zomhai !

Một chút mong manh,một chút buồn.
Quỳnh Hương tên em, đóa vô thường.
Lặng lẽ dâng cho đời chút hương,
Một đêm thức trọn cùng nhau buông,
chuyện tình thơ bên ấm trà ngon.
Khoe sắc trắng,còn đợi trăng non.
Hoa vô thường hay em vô tình.
Đánh rơi chữ yêu vẫn còn trinh.

Em vô tình hay người vô tình?
Để em đi tìm yêu và thương?
Phố đêm rộn ràng ai còn nhớ,
Quỳnh nở muộn mà Hương còn vương.

tp, 13/12/2012 .QH

TÌNH NHỚ

Làm sao lấy thước mà đo lòng người ?
Sự thật cho ta thấy người dối gian.
Sao người nỡ phụ , khi trăng chưa tàn,
Khi tình còn thắm, em vẫn còn thương.

Tình lỡ một đêm thôi, xa dặm trường.
Mùi hương còn vương, hơi ấm chưa vơi.
Ái ân còn nặng, lệ sầu đã rơi.
Sao người không nhớ khi ta yêu nhau?

TP,13/12/2012 .QH (ccbt)

ANH LÀ KẺ ĐA TÌNH
( được lấy ý tưởng từ bài thơ của Phù Phiếm)

Tình si anh nào đâu lừa dối!
Mang lỡ tâm hồn thi sĩ thôi.
Nhưng đã yêu, anh yêu thật lòng,
Tình ai trao có đâu dám mong.

Cuộc đời phiêu lãng đừng đợi trông
Hãy để tình yêu em trắng trong.
Trao cho người xứng đáng hơn anh.
Yêu chỉ mình em, yêu chân thành.

Trời cho anh trái tim đa tình.
Yêu cỏ hoa , yêu tấm lòng trinh.
Tha thiết chi em anh còn nợ ,
Nơi chốn phong trần nhiều mộng mơ.

Gát lại dấu chân, mà ngẩn ngơ
Anh chưa thỏa cái chí làm trai.
Chút sương gió gửi vào vần thơ.
Viết tặng cuộc đời, tặng em gái.

Đừng buồn nhé, khi anh là kẻ đa tình!
Tp, 17/12/2012 QH

Em đợi...

Em đợi ai
Mà đôi mắt xa xăm?
Em chờ ai
Mà mòn mỏi tuổi xuân?
Em đợi anh
Người lữ khách ghé thăm.
Em chờ anh
Người thương xa khuất bóng mây.

Em mong gì,
Mà thẩn thờ một mình ?
Em trông gì,
Mà lệ sầu ướt mi ?
Em mong anh,
Vẫn khỏe mạnh nơi ấy
Em trông thư tình,
Anh gửi cho em , nhớ nhung tràn đầy.
.....................................................

Ngày được tin, là thư trao tay.
Tình thư anh thay bằng thiệp hồng .
Đành sao anh nỡ phụ tình này.
Còn lại gì đây, mà đợi mong?

Tê tái lòng đau như dao cắt.
Tình xa vụn vỡ rồi, vì đâu?
Vì lỡ duyên em kém nhan sắc.
Hay người con gái ấy sang giàu.

........................***..........................
tp.29.12.2012 .QH.

TIẾC GÌ ĐÂU!

tiếc gì đâu
một nụ cười
đuổi theo sóng mắt
đành thôi gượng nhìn!
( Nguyen Chinh )

tiếc gì đâu
một buổi chiều
chưa nắm tay nhau
ngại ngùng chi anh
sao không
cài lên tóc em
đóa hoa sim tím.
giờ đây tiếc hoài
công anh đi hái ,

tiếc gì đâu
một chữ yêu
chưa nói nên câu
đành thôi gượng nhìn.
em đi lấy chồng
anh hững hỡ trông.
tp,14/12/2012 QH.
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14