Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: :::Nguyện:::
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Trang: 1 2
Em biết chứ

Câu thơ vừa viết ra đã cũ

Những nỗi đau đã rêu phủ xanh màu.

Ta giận nhau

Ngàn con sóng xô biển thét gào

Cái nỗi nhớ cồn cào không dấu diếm.

Em lặng đếm

Giọt tủi hờn âu yếm đôi mi

Trách gió hoang vu thổi buốt xuân thì. star

Ta đã đi

Trên con đường lắm khi trắc trở

Những dại khôn hay dở kiếp con người.

Mắt anh cười

Trao tin yêu rực sáng sao trời

Sao em khờ chẳng tin lời tim nói?

Em nông nổi

Trộn vào anh lặng yên quá đỗi

Để bên sông con cá chép hóa rồng.

Xin nguyện mong

Tim với tim cùng đập nhịp nồng

Em và anh đồng hành về bến mộng.



star : "Ngọn gió hoang vu thổi suốt xuân thì" - TCS
(14-12-2010, 11:18 AM)TieuChieu Đã viết: [ -> ]Xin nguyện mong

Tim với tim cùng đập nhịp nồng

Em và anh đồng hành về bến mộng.



star : "Ngọn gió hoang vu thổi suốt xuân thì" - TCS


Oài! thì ra là bị suy tim cấp tính
Anh hiểu rồi...
Không dám yêu đâu.

star Hãy nói về cuộc đời, khi tôi không còn nữa...
Nguyện làm mây ..che bờ vai ngoan nhỏ..
Nguyện làm cây..để bên cỏ mong manh..
Nguyện bên em khi mùa lá lìa cành..
Nguyện thôi ư..tình duyên đâu bất tận..
Trích dẫn:Thà làm hạt mưa bay
Ướt tóc em một ngày
Còn hơn anh phải đợi
cuối đường chiều nắng phai
.....

Nguyện là gió chiều nay
Vướng tóc em nhẹ lay
Cho lòng thôi khắc khoải
Mùi hương sứ nhà ai
Trích dẫn:Nguyện là gió chiều nay
Vướng tóc em nhẹ lay
Cho lòng thôi khắc khoải
Mùi hương sứ nhà ai

Rồi một chiều....

Gió thay ai nào hay
Bức tử quân máu say
Trong tay gươm sát thác
Một nhát thỏa chí Trai

Bình minh mộng vàng bay
Vọng về Công Chủ ngay
Nhưng gươm kia hờn lía
Tự đây vẫn vắng Ai
ta thề không nguyện được làm chim
hoặc chỉ véo von .. rồi im lìm
ta thề không nguyện được làm mây
vàng xanh tím đỏ khi pha trắng
nhẹ bỗng.. tựa bông .. gió bạt bay
Ta thề không nguyện được bên em
dậy chưa đánh răng , mắt lèm nhèm
mau già lâu chết miệng tiền tiền
Ta chỉ cầu nguyện được đi rong
một đêm ba chổ.. thoả tang bồng
vợ con khỏi hầu cơm với nước..
cứ thế cơm bụi..rồi đi rong..

Hôm nay tạm thế .. mai nghĩ ra cái gì nguyện típ
Anh nguyện nắng nhạt
Sưởi ấm người trời đông
Nguyện làm cơn gió nhẹ
Thổi vào hồn mênh mông

Anh nguyện làm mưa nhỏ
Vương trên tóc em mềm
Xin một ngày ở trọ
Trong tim nào êm êm

Xin nguyện làm mơ ước
Cho em về xa xôi
Nguyện xin như hình bóng
Đi về cùng chung đôi

Nguyện xin làm tất cả
Cho ngày mai tươi hơn
Thu đông và xuân hạ
Hoài yêu trái đất tròn
Thuyền về đậu bến bình yên
Cho tròn lời nguyện tình duyên đẹp nồng
Sao trời cháy rực mắt trong
Thu buồn bỏ lại mộng lòng nở hoa.
(Mong thay!)
Nguyện cầu một sớm mùa sang
Nghe sương phớt nhẹ mơ màng nắng lên
Ta cùng nỗi nhớ không tên
Theo con nắng lạ vào mênh mông nào
[i]
Anh thôi không nguyện nữa rồi
Ước gì được nấy một hồi không ham
Để rồi duyên nợ lam nham
Trái sầu đeo mãi biết làm sao đây
Trang: 1 2