Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Tha mớ thơ má
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Kỷ Niệm
rosegood luckrose-%%rosegood luck
50 năm ngày cưới của mình ngày 25-12-1962- 2012


Tình em trong sáng tựa như gương
Lao khổ bao năm dạ chẳng sờn
Son sắc thủy chung lòng vẹn giữ
Tấm lòng lời dạy chẳng hề quên

Tám con của mình đã yêu thương
Anh hỡi lòng em phỉ ước nguyền
Đã trót cho nhau thì phải gánh
Con khờ nuôi dạy chúng cho khôn

Những ngày thơ mộng tuổi hoa niên
Duyên thắm tình trao khúc dịu huyền
Năm mươi năm hát câu nhạc ấm
Yêu thương hoa lại khúc giao duyên

Chuyện tình dẫu vướng phong ba cuốn
Uy hiếp thuyền tim bởi sóng vờn
Nguyện giữ một lòng son sắc ấy
Giữ tình quân trọn cả tim em.

-Ngọc Sương-