Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Nhớ 3
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.

NHỚ 3
.....PP xem học trò làm được chưa?.............

Người ơi có nhớ em không?
Còn em thì nhớ, buồn trông mãi anh.
Tình này sao nỡ quên nhanh.
Khi yêu anh nói chân thành thế sao.

Ra đi không nhớ tí nào
Thấp thoáng dáng ai gầy hao, ngỡ anh
Những đêm thức trọn năm canh.
Chuyện trò đôi lứa, cùng dành ước mơ .

Tình em trao gửi vào thơ.
Gió ơi gió hỡi tôi nhờ gửi anh.
Đền đáp gió bầu trời xanh.
Níu chân giữ hồn dùm anh tôi với.
...............***...................
tp, 22.12.2012.QH
Người ơi có nhớ em không?
Còn em thì nhớ, buồn trông dáng hình.
Tình này sao nỡ quên nhanh.
Khi yêu anh nói chân thành thế sao.

Ra đi không nhớ tí nào
Thấp thoáng một bóng ai vào..., ngỡ anh
Những đêm thức trọn năm canh.
Chuyện trò đôi lứa, cùng dành ước mơ .

Tình em trao gửi vào thơ.
Gió ơi gió hỡi tôi nhờ gửi anh.
Đền đáp gió bầu trời xanh.
Níu chân giữ lại hồn anh tôi nhờ.


(Sửa lại giùm QH chút xíu cho thuận câu thơ)
oh! vâng QH cảm ơn nhiều ạ! hân hạnh được biết Lý Mạc Sầu!