Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: THƯ GỬI MÙA THU (Hàn Tuyết )
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
[Hình: images?q=tbn:ANd9GcSfQGk1VpJG8y0t8MgC7YU...sbBmwymohm]



...
Hàn Tuyết
mùa thu reply:
"Cô nương xiếc chữ quá trời
Cảm xúc thật cũng đã rơi ít nhiều" 010
Nường Tiểu Chiêu này, cứ soi người ta hoài. Sợ quá! big green
Hehe, buồn tay, bẻ chữ ngắt từ í mà. Chả có cái gì là thật 100% đâu 3
-------------------------------


[Hình: sen2_zps6cdee6b8.jpg]

Bóng thời gian vụt qua trước mắt
Dòng thơ đời gợi nhắc từng trang
Ngoài hiên rụng chiếc lá vàng
Chạnh lòng bởi biết đông sang, thu tàn!

Dứt mình khỏi miên man giấc lạc
Mùa gối mùa ngơ ngác nhớ, quên
Đan tay vớt ánh trăng mềm
Ngón ngà thảng thốt chạm đêm... tan dần!

Chợt đánh thức tần ngần xưa cũ
Khuấy lên dòng thác lũ ngủ yên
Tròng trành sóng vỗ mạn thuyền
Thế rồi ào ạt xuôi miền hoang vu...

***

Biết chẳng trách được... mùa thu
Vu vơ ta giận ưu tư... riêng mình!

Hàn Tuyết (21122012)