Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Mỗi người một câu thành thơ tứ tuyệt
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
Mỉm cười tự hỏi mộng tàn chưa...?
Hay gió bâng khuâng kéo chuyển mùa
Để bước chân đi-về khắc khoải
Một mình quạnh vắng gõ nhịp thưa
Mỉm cười tự hỏi mộng tàn chưa...?
Soi bóng.. nhìn gương bổng.. thẫn thờ
Sao "đá trơ gan cùng tuế nguyệt" ?
Kiếp người sao thoáng chốc cằn khô?
Mỉm cười tự hỏi mộng tàn chưa...?
Đêm qua xỉn quá bạn nó lừa
Hai chai rượu chuối đem cạn sạch
Còn chai rượu ngoại, nó lại chừa... hic...017
Mỉm cười tự hỏi mộng tàn chưa...?
Phượng đỏ bâng khuâng khéo gọi mùa
Ai khéo trêu chi trên mắt biếc
Những dòng lệ rớt tiếc thời thơ
"Nhắm mắt bên người để mộng trôi"
Nhờ ai thêm hộ vài câu thôi
Để Phụng rót thơ vào ý nhạc
Thành 1 bài ca thật tuyệt vời
Bữa ni câu này hè:

Sân ga chạng vạng tiếng còi tàu
Người người bịn rịn tiễn đưa nhau
Riêng tôi cô độc đưa chân bước
Dáo dác nhìn quanh thấy ai đâu
"Sân ga chạng vạng tiếng còi tàu"
Dõi mắt tìm người chả thấy đâu
Còi hú một phát văng ba thước
Phở ơi ta đau hết cả đầu
"Nhắm mắt bên đời để mộng trôi"
Tìm gì cũng chỉ bấy nhiêu thôi
Bon chen chi lắm cho nhọc xác
Ung dung ta sống thật thảnh thơi
"Nhắm mắt bên đời để mộng trôi"
Bàn tay nắm chặt vã mồ hôi
Nhô lên nhỏm xuống vờn nhau mãi
Hơi thở dập dồn! AAAAAAAAAAAAA! Nghỉ chơi. 016
Nhắm mắt bên người để mộng trôi
Năm nay cũng đã 27 rồi
Quay qua quay lại 3 năm nữa
Tròn cái 30 lệ tuôn rơi 040016029033
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32