Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Mỗi người một câu thành thơ tứ tuyệt
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
Lâu rồi không viết nổi vần thơ
Hối hả bon chen đã mệt phờ
Lắm lúc muốn tìm thi hứng cũ
Mà sao như cục đá trơ trơ
"Lâu rồi không viết nổi vần thơ"
Từ độ em đi đến hiện giờ
Cảm xúc ngày xưa giờ đã cạn
Chỉ còn mấy chử chạy vu vơ
"Lâu rồi không viết nổi vần thơ"
Tự lúc quen em rất tình cờ
Xúc cảm ngủ yên chợt hé mở
Một chút nhung nhớ cũng thành thơ
Lâu rồi không viết nổi vần thơ
Từ thuở người buông gót hững hờ
Tóc mây phong kín miền kí ức
Vạt áo thẩn thờ đã tan mơ.
lâu rồi không viết nổi vần thơ
để gánh tương tư xếp hững hờ
gãy chữ bâng quơ...lòng cạn nhớ
giọt yêu vô định...chốn...xưa mơ
Lâu rồi không viết nổi vần thơ
Chút chữ tri âm cũng phỉnh phờ
Đó sắc đây huyền nhăn nhó nặng
Hỏi nghiêng ngã giận đứng thờ ơ.
Lâu rồi không viết nổi vần thơ
Chữ nghĩa ngả nghiêng phủ bụi mờ
Gió thoảng mưa thu bay bất chợt
Đưa về ký ức những cơn mơ

Từ khi cung lỡ đứt đường tơ
Tan nát lòng ai , kẻ dại khờ
Thì cũng là khi đời lận đận
Phận long đong một thủa bơ vơ

Thu lại về đây lòng ngẩn ngơ
Quán khuya mưa bụi phủ sương mờ
Tình như lá úa , tâm như nước
Thôi nhé từ đây , hết đợi chờ !
Lâu rồi không viết nổi vần thơ
Tuyết Nguyệt Phong Hoa hóa hững hờ
Gió chướng lầu trăng ,ai quạnh quẻ
Tình đến rồi đi..mơ vẫn mơ??
Lâu rồi không viết nổi vần thơ
Ngỡ nỗi tâm tư bụi phủ mờ
Một tối vành trăng vương ngọn Trúc
Thi hồn chợt rụng giữa sương mơ
Đổi câu khác hen, mời quần hùng tiếp tục phát huy tiện khí Peace

"Ta về nhặt chút gió lang thang"
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32