Thu ngã trên tay, vạt nắng dài
Tóc mềm buông thả hững hờ vai
Thu trọn trao ai màu lá biếc
Mặc ngày mai có lạnh Đông dài
Thu ngã trên tay, vạt nắng dài
Như còn lưu luyến lúc tàn phai
Gió rót mùa đông bên cửa ngỏ
Lanh đã sang rồi ..bữa sáng nay
..
Bởi đâu nắng đổ thềm thu muộn,
Thu ngã trên tay vạt nắng dài.
Giữa độ nắng thu vày gió bấc,
Đương thì thu nắng quất sương mai.
Nắng hoen ngọn lá thu thinh lặng,
Thu lịm hàng cây nắng giọt hoài.
Ai kéo thu qua miền nắng tắt,
Để tình thu nắng mãi chia hai.
Thu ngã trên tay, vạt nắng dài
Cõi lòng nào biết tỏ với ai
Thôi hòa theo gió, vương chút nắng.
Gửi đến thu xưa chút nỗi niềm
"Thu ngã trên tay, vạt nắng dài"
Hương quen, mùi lạ đã phôi phai ?
Phố thêm áo lạnh chiều buông sớm,
Nắng ngã qua tay, thu bỗng dài...
"Thu ngã trên tay, vạt nắng dài"
Lá cùng như nắng thoảng qua vai
Còn chăng kỷ niệm màu thu ấy
Có trở về hay đã phôi phai
Nàng Xuân len lén ghé thăm nhà
Phố phố treo đèn với kết hoa
Xóm xóm bầy em khoe áo mới
Nàng Xuân chưa đến đã lo quà
nàng xuân len lén ghé thăm nhà
gió xuân mơn trớn nghịch đùa hoa
gái xuân chúm chím khoe môi thắm
trai xuân bỗng quên lối về nhà .
(06-01-2012, 08:18 PM)Violet Đã viết: [ -> ] nàng xuân len lén ghé ngang qua
gió xuân mơn trớn nghịch đùa hoa
gái xuân chúm chím khoe môi thắm
trai xuân quên bẵng lối về nhà
nghịch tí
(06-01-2012, 09:47 PM)1t2u3a4n Đã viết: [ -> ] (06-01-2012, 08:18 PM)Violet Đã viết: [ -> ] nàng xuân len lén ghé thăm nhà
gió xuân mơn trớn nghịch đùa hoa
gái xuân chúm chím khoe môi thắm
trai xuân quên bẵng lối về qua
nghịch tí