Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Say
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Trang: 1 2 3 4 5 6 7
Trời đất ngả nghiêng rồi
Đèn vàng nhòe đáy mắt
Anh ơi anh, nắng tắt
Cho ngày dài hư hao
Anh có hiểu vì sao
Đời tào lao quá đỗi?
Em đâu người lầm lỗi!
Mặc thiên hạ chê bôi.
Chém cha kiếp nổi trôi
Tát cạn dòng kênh thối
Ngẫm sự đời đêm tối
Toàn giọt đắng đầy - vơi!

75_75Sad_smilerolling on the floorSmileyCười đểuBạt tai
Nghiêng nghiêng bóng em đổ dài lối vắng
Đêm nay rằm gió mát trăng thanh
Nhạc điệu buồn vọng mãi sao anh
Mà câu hát đưa đến em... lời đắng

Ừ con nắng mùa này gay gắt
Cháy lòng em, khêu lại những tàn tro
Sau nụ cười ẩn chứa những âu lo
Mà anh có bao giờ đứng nơi em để nghĩ?

Thôi thế nhé, hai từ tri kỷ
Là giấc mơ phù phiếm dương gian
Em sẽ đi... lặng lẽ chiều tan
Con phố vẫn êm đềm như ngày em đến...
Này Cô bé
Em ra đi
Buổi chia tay sẽ đầy ắp tiếng cười
Để lưu giữ nét hình nhau rạng rỡ
Đừng và nhớ đừng em nhé
Đừng khóc hôm nay
Kẻo mai này khi nhớ
Lại thêm buồn thấy lại nét biệt ly
Đi đi em đừng ngần ngại điều gì
Phía trước mọi con đường
Đều có đích đợi chờ mình đến
Đi đi em
Nơi này luôn thương mến
Và nhớ em êm đềm
Như buổi sáng ngày nao
Em ghé qua.
Đi đi em
đi cho khuất mắt!
khuất 1 nụ cười
khuất một dung nhan
Đi đi em
đừng để tôi lưu luyến
tôi sợ........
mai này
biết đâu chừng tôi sẽ yêu em
đi đi
để nụ cười em thênh thang rạng rỡ
để ta gặp nhau chẳng có gì bở ngỡ
bài thơ đầu
tôi trót dại thương em
đi đi cho tôi không nhớ đôi môi mềm
và sẽ không chết khát giữa sa mạc
cồn cào bỏng rát
đi
đi
đi
để mai này sẽ chẳng còn gặp nhau nữa
cho yêu thương về thôi nhung nhớ chưa bưa.




Sốc zậy đó laughing
Về thôi em!
Về thôi em!
Thôi ta về với
ngọn đèn của ta
Trời rộng lớn
đất bao la
Ta về mặc kệ
kẻ ngà ngà say
Mặc cho trời đất cuồng quay
Ôm nhau ta lại
say say giấc nồng
Mặc kệ kẻ thích lông bông....
BUỒN ơi còn đến làm chi nữa
NHƯ vệt nắng tàn trên bến sông
LY bôi là hết lời sơn hải
RƯỢU tình đã thấm lạnh cõi lòng

ĐẦY vơi một khối sầu cô lẻ
KHÔNG còn nhân ảnh cuối song thưa
CÓ chăng sương trắng mờ lối nhỏ
AI dại khờ chi khóc duyên thừa

CÙNG ánh trăng tàn – xác lá rơi
CẠN mối tương tư giọt đắng môi
BUỒN thương tiếng dế trong đêm vắng
NHƯ tiếng lòng ai khóc sự đời

LY hương đã mỏi rã đôi chân
RƯỢU đắng đã say biết bao lần
CẠN kiệt niềm tin và hi vọng
KHÔNG ai – ta lạc giữa cõi trần

CÒN lại mình ta với bóng đêm
RƯỢU rót tràn ly xót xa thêm
ĐỂ quên nhân thế đầy giả trá
SAY cho bỏng rát phiến môi mềm…
(29-11-2012, 11:48 PM)thangdiennhat Đã viết: [ -> ]Này Cô bé
Em ra đi
Buổi chia tay sẽ đầy ắp tiếng cười
Để lưu giữ nét hình nhau rạng rỡ
Đừng và nhớ đừng em nhé
Đừng khóc hôm nay
Kẻo mai này khi nhớ
Lại thêm buồn thấy lại nét biệt ly
Đi đi em đừng ngần ngại điều gì
Phía trước mọi con đường
Đều có đích đợi chờ mình đến
Đi đi em
Nơi này luôn thương mến
Và nhớ em êm đềm
Như buổi sáng ngày nao
Em ghé qua.

Ôi tình củm quá, mún ôm hun một cáiCheek kiss


(30-11-2012, 01:06 AM)lanhdien Đã viết: [ -> ]Đi đi em
đi cho khuất mắt!
khuất 1 nụ cười
khuất một dung nhan
Đi đi em
đừng để tôi lưu luyến
tôi sợ........
mai này
biết đâu chừng tôi sẽ yêu em
đi đi
để nụ cười em thênh thang rạng rỡ
để ta gặp nhau chẳng có gì bở ngỡ
bài thơ đầu
tôi trót dại thương em
đi đi cho tôi không nhớ đôi môi mềm
và sẽ không chết khát giữa sa mạc
cồn cào bỏng rát
đi
đi
đi
để mai này sẽ chẳng còn gặp nhau nữa
cho yêu thương về thôi nhung nhớ chưa bưa.




Sốc zậy đó laughing

Chi mà bạc tình vậy hè Bạt tai
Hơi đâu mà tin lời say

Băng Phong yêu dấu sẽ bay tìm trời

Chơi vơi ? chỉ mình Ngạo thôi,

Còn Nhóc ở giữa xa xôi ngàn trùng
Côi cút phiến môi mềm
Lạc từng vần từng điệu
Làm sao mà ai hiểu
Đời đá cũng đơn côi.
Ai bóng gió xa xôi
Lời cảm ơn chẳng có.
Ai bảo tạ từ đó
Là nỗi buồn cho ai.
Ai trách hờn, ai giận
Ai nhận những lỗi lầm?
Để nỗi nhớ âm thầm
Có hay không ai nhỉ???
Anh có về thăm lại chốn xưa không?
Nơi xa ấy mùa đông giờ tuyết phủ?
Nơi xa ấy giờ đã quen con phố?
Nỗi nhớ nào chắc hẳn đã lùi xa?

Anh có còn nhắc chuyện hai chúng ta?
Có còn ước như mùa Noel cũ?
Có còn hát bản tình ca ấp ủ?
Khoảng trời nào thuộc ký ức xa xưa?

Em không còn dạo phố những lúc mưa
Lời nguyện ước bây giờ cũng đã khác
Có đôi lần trong cơn mơ đi lạc
Rồi lại về khi nắng thắp bình minh

Em sẽ còn nụ hàm tiếu tươi xinh
- Điều thánh thiện cho đời giản đơn nhất
Ở phương đó với những ngày tất bật
Lạnh không anh... mùa đã tiếp mùa?
Trang: 1 2 3 4 5 6 7