21-11-2012, 04:00 PM
21-11-2012, 04:11 PM
Quên
Ngõ hạnh nhà ai vẫn sát bên
Vườn sau khóm trúc nắng vừa lên
Có cô thiếu nữ hồng đôi má
Còn nhớ tôi không hay đã quên?
Ngõ hạnh nhà ai vẫn sát bên
Vườn sau khóm trúc nắng vừa lên
Có cô thiếu nữ hồng đôi má
Còn nhớ tôi không hay đã quên?
21-11-2012, 04:13 PM
Trích dẫn:Quên
Ngõ hạnh nhà ai vẫn sát bên
Vườn sau khóm trúc nắng vừa lên
Có cô thiếu nữ hồng đôi má
Còn nhớ tôi không hay đã quên?
Chẳng biết nhà ai ở kế bên
Vườn hoa, rặng liễu nắng chưa lên
Có đâu cô gái ngồi chải tóc
Ai nhớ hồi nào mà hỏi quên
21-11-2012, 04:15 PM
Lãng
Em vừa khai tử một khoảng trời,
Chôn vào mộ địa một xa khơi,
Xin đừng ru lại hồn xưa nữa,
Để em sống lại một cuộc đời!
Em vừa khai tử một khoảng trời,
Chôn vào mộ địa một xa khơi,
Xin đừng ru lại hồn xưa nữa,
Để em sống lại một cuộc đời!
21-11-2012, 04:25 PM
(21-11-2012, 04:00 PM)Elena Đã viết: [ -> ]Nhớ
Hiên trước nhành mai đã sắp tàn
Người xưa vẫn biệt mấy quan san
Bao mùa lá rụng bao mùa nhớ
Ngấn lệ hoen mi cứ chực tràn
Elena
Gió đã chết rồi có phải không?
Cỏ ngày xưa ấy cũng pháo hồng
Biết là biền biệt bao năm tháng
Giữa đêm khuya vắng lại đợi mong
Ngạo
21-11-2012, 04:26 PM
(21-11-2012, 04:13 PM)Elena Đã viết: [ -> ]Trích dẫn:Quên
Ngõ hạnh nhà ai vẫn sát bên
Vườn sau khóm trúc nắng vừa lên
Có cô thiếu nữ hồng đôi má
Còn nhớ tôi không hay đã quên?
Chẳng biết nhà ai ở kế bên
Vườn hoa, rặng liễu nắng chưa lên
Có đâu cô gái ngồi chải tóc
Ai nhớ hồi nào mà hỏi quên
Em đã quên rồi bé của anh
Quên từ cái thuở tóc đương xanh
Hôm về chôn giấc nơi xứ lạnh
Là biết rằng em hết nhớ anh
21-11-2012, 04:28 PM
(21-11-2012, 04:15 PM)Phụng Đã viết: [ -> ]Lãng
Em vừa khai tử một khoảng trời,
Chôn vào mộ địa một xa khơi,
Xin đừng ru lại hồn xưa nữa,
Để em sống lại một cuộc đời!
Ta vẫn cùng chung một khoảng trời
Dù rằng non Thái hoặc trùng khơi
Chắp đôi cánh gió neo về lại
Dệt mộng ngày xưa thắm sắc đời
21-11-2012, 04:31 PM
(21-11-2012, 04:25 PM)Ngạo Thế Cuồng Sinh Đã viết: [ -> ]Gió đã chết rồi có phải không?
Cỏ ngày xưa ấy cũng pháo hồng
Biết là biền biệt bao năm tháng
Giữa đêm khuya vắng lại đợi mong
Ngạo
Gió mà cũng chết lạ ghê không
Chắc anh hay nhặt xác pháo hồng
Nên thành ngơ ngẩn, ngơ rồi ngẩn
Đêm khuya đợi gió, đợi lại mong
hihi
21-11-2012, 04:34 PM
(21-11-2012, 04:26 PM)lanhdien Đã viết: [ -> ]Em đã quên rồi bé của anh
Quên từ cái thuở tóc đương xanh
Hôm về chôn giấc nơi xứ lạnh
Là biết rằng em hết nhớ anh
Tóc em không nhuộm, chẳng có xanh
Bảo rồi hỏng nhớ, quên gì anh
Chắc là sống mãi nơi xứ lạnh
Nên hồn lãng đãng nghĩ loanh quanh
21-11-2012, 04:40 PM
Cái ava quen quá