Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Muộn...
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Trang: 1 2 3
Điềm Nhi Đã viết:Em một mình rải bước đơn côi
Ngơ ngác giẫm vào chiều đã muộn
Xào xạc lá vàng,
Đêm rơi xuống,
Ngày bình yên.
Ký ức xa rồi, ngoan nhé trái tim.
Mong manh quá như chưa hề đổ vỡ
Ở nơi nào, khung trời bên cửa sổ
Ngày bồng bềnh,
Bài hát bình yên,
Trái tim bình yên,
Con đường bình yên.
Em giấu anh vào tóc đêm
Lơ đãng đếm bước chân mình trên phố
Chẳng nhớ nổi bao nhiêu bước nữa
Anh bồng bềnh trong nỗi nhớ của em...

babyangle262

thangdiennhat Đã viết:"Em một mình rải bước đơn côi"
Anh cô độc nơi cội nguồn trăn trở
Hình bóng em lẫn trong từng hơi thở
Xao xác chiều vàng từng cọng nhớ chơi vơi

Lơ đãng bồng bềnh ký ức rong chơi
Trong hoang hoải hạnh phúc còn đọng lại
Một lần yêu Cả ngàn lần trống trải
Xa nhau rồi quý những phút gần nhau

Hạnh phúc nào chẳng lặng chút đớn đau
Thời gian vẫn từng giờ trôi yên ả
Xa nhau rồi gần nhau trong đêm lạ
Những giấc mơ còn chuếnh choáng mỗi sớm mai

mrtears1102 Đã viết:Trong tim anh một nỗi buồn nào đấy
Cô đơn đang ngủ bao giờ
Nghe tiếng đập trái tim anh cũng dậy
Để rồi rơi hẫng trong mơ

Một tia sáng trong lòng anh đang sống
Mong em lặng lẽ vô hình
Những bóng tối của buồn đau thất vọng
Không làm nó tắt vì em

Đôi khi bước qua măth em hãy nhớ
hãy trao nhau một nụ cười trân thành
anh chỉ sợ một điều anh chỉ sợ
em đã hoàn toàn quên mất anh

Trước khi khóc anh xin em hãy nhớ
Cho anh xin chỉ một lần này
Một giọt lệ lên mối tình đau khổ
Để bù em khóc hôm nay



Điềm Nhi Đã viết:"Hạnh phúc nào chẳng lặng chút đớn đau"
Em hồn nhiên thả tóc dài trong gió,
Anh mơn trớn đặt môi mềm lên cỏ
Giấc mơ đi hoang còn đau đáu tháng ngày.

Hạnh phúc muộn màng rồi cũng tuột khỏi tay
Em run rẩy khóc rung bờ vai mảnh
Trong kí ức anh chỉ như ảo ảnh
Muộn màng em, muộn màng đến...muộn màng...

jackkychun Đã viết:Bước chân đi tìm nơi đâu là bến
Tìm hạnh phúc mong manh riêng mình
Nhưng ngờ đâu đau thương vùi dập
Trái tim đang rạn nứt từng ngày
Vết thương lòng chưa lành lại rạn tiếp
Hạnh phúc trôi đi có ai mà giữ được
Hãy để tình xưa trôi theo bến phù du
zzz

thangdiennhat Đã viết:Hạnh phúc muộn màng dẫu tuột khỏi tầm tay
Vẫn còn đó những ngày thương yêu nhất
Trong giấc mơ ngàn lần tin là thật
Tự cấu vào mình đau cả những giấc mơ

Hạnh phúc muộn màng giờ thấm đẫm ý thơ
Những câu chữ run theo từng vần điệu
Dáng hình em lung linh chiều ảo diệu
Hạnh phúc muộn màng đọng mãi với thời gian

Điềm Nhi Đã viết:"Hạnh phúc muộn màng đọng mãi với thời gian"
Em khóc ướt nửa giường đêm trở giấc
Bước chân ai đi ngang- ngỡ anh về- rất thật,
Rón rén nằm nghiêng, đợi hơi ấm bên mình...


@JK: Chào mi:F

thangdiennhat Đã viết:Anh trở mình trong đêm trắng lặng thinh
Hồn cố giữ giấc mơ vừa tàn mất
Bóng hình em thật muôn lần chân thật
Hơi ấm còn trên gối vẫn chưa phai



Điềm Nhi Đã viết:Em khát tình như hoa khát sớm mai
Giọt sương khát được một lần lóng lánh
Bờ môi khát một lần thôi khô lạnh
Cỏ khát gót giày xéo nát những đam mê...

@Chun: Thế mún ta gọi mi là Sun ah^^

lanhdiencongtu Đã viết:"Cỏ khát gót giày xéo nát những đam mê..."
Hạnh phúc vụt xa...khỏi tầm tay với
Có ai ngờ trong một chiều bão nổi
Thảng thốt giật mình...thầm gọi khẽ tên em

thangdiennhat Đã viết:"GIọt sương khát được một lần óng ánh"
Câu thơ buồn khát được hết mong manh
Anh khát tình em như khát ngọn gió lành
Về làm mát vườn yêu hừng hực nóng

thangdiennhat Đã viết:Xuân vừa hết Mai rụng vàng trước ngõ
Gió nhẩn nhơ đùa
Chờ chân ai khua động
Để hoa bay
Em không về mưa lất phất bay
Chiều vương nhẹ mắt ai ngồi ngóng
Cuối chân trời hắt một bóng cô đơn

Điềm Nhi Đã viết:Anh về đi, mây, gió gọi anh kìa!
Mưa dẫu khóc cũng không làm gió tắt,
Cỏ dẫu nhớ, mây chẳng thôi dằn vặt
Anh về đi... xuân cũng sắp xa rồi...

thangdiennhat Đã viết:Em về đi để nỗi nhớ lên ngôi
Cho tim đập thêm ngàn lần hoài vọng
Em về đi khi hiên nhà còn đọng
Chút xuân tàn trên sắc cánh đào phai.

Em xa rồi ai nối tiếp ngày mai
Tình đơn độc tình buồn bên bầu cạn
Em đi rồi anh còn ai bè bạn
Chén rượu nồng đưa đâu hết luyến thương.

thangdiennhat Đã viết:Em là cỏ xanh non mời mọc
Anh là sương hôn rất nhẹ cánh mềm
Ngày trôi đi khi đêm xuống êm đềm
Anh lại đến cùng em rất khẽ

Mỗi sáng mai đón bình minh lặng lẽ
Cùng bên nhau ấm áp an lành
Anh rời đi như mây khói tan nhanh
Em vươn khẽ hình hài tươi tắn lại

Cỏ và sương mối tình bền chặt mãi
Cũng như ta đọng trong khúc thơ buồn
Những lời yêu cứ thế trào tuôn
Và tình cảm thoát ra thành âm điệu

Ta cứ thế đi trong trời ảo diệu
Của thi ca say đắm những tâm hồn
Ta khiến ngôn từ cũng phải ngấm nụ hôn
Còn ngọt mãi sáng mai vừa tỉnh mộng

lysvotinh Đã viết:Em ... về đây. Nỗi buồn dâng lên mắt
Dáng cỏ gầy hiu hắt giữa chiều say
Em... về đây. Ánh hoàng hôn sắp tắt
Đêm xuống dần ôm nỗi nhớ đầy tay...

Em về rồi. Anh nơi ấy có hay?
Có lưu luyến, có còn thương với nhớ?
Ngày tháng trôi sẽ xoá nhoà duyên nợ?
Em về rồi. Nghe tim lặng từ đây...

Lâu lâu mới ghé được vào Thi lâu, thấy huynh có bài thơ hay quá, muội ngẫu hứng hoạ lại một bài. Chúc huynh và mọi người năm mới nhiều sức khoẻ và thành công nhé.!winking Muội có xem hình rồi, bé nhà huynh có dáng ngủ nhìn yêu quá cơ.!happy

Huynh Siêu Quậy về rồi phải ko ạh, cho muội gửi lời chào nhé. Hơn một năm rồi ko gặp.!big green

Ngạo Thế Cuồng Sinh Đã viết:Tình nào có phôi pha ..
Mưa khóc lên chiếc lá ..
Đẫm ướt buồn phương xa..
Tình nào có phôi pha ..
Vai tựa ..như ai lạ ..
Cỏ đâu? chỉ còn ta ..

lanhdiencongtu Đã viết:Em đợi ta giữa một chiều muộn nắng
Ánh hoàng hôn vắng lặng cuối trời xa
Và nhạt nhòa nhìn những bước chân qua
Chợt thầm hỏi...hay là...tình quay gót?

Điềm Nhi Đã viết:Em không khóc vì một thời nông nổi
Em khóc vì nỗi nhớ chẳng nguôi ngoai...
Em không khóc khi vạt nắng tàn phai
Em chỉ khóc vì chiều nay trở gió...



Trang: 1 2 3