Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Buông
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Trang: 1 2 3 4 5
Em buông tay để anh đi
Bao nhiêu kỷ niệm còn gì cho nhau
Trời xanh gieo cuộc bể dâu
Tơ tình đứt đoạn
Niềm đau khôn cùng
Đàn ai buông tiếng tơ chùng
Nhịp gieo nức nở
từng cung rã rời
Cho nhau chỉ một tiếng cười
Mà gieo bao nỗi ngậm ngùi
Người ơi

Tất cả mới hôm qua
Tình như còn nguyên vẹn
Sự thật bao đắng cay
Nỗi đau nào ùa đến

Em một mình lầm lũi
Nơi phố dài thênh thang
Từng bước chân vô định
Trên thảm lá thu tàn

Trái tim nay hoá đá
Khi anh quay gót đi
Mưa thu sầu giăng phố
Lệ sầu giăng trên mi

Em cười trong nước mắt
Ừ, anh đi thật rồi
Chân trời xa nắng nhạt
Hình bóng ai chơi vơi

Và thế là vĩnh viễn
Chẳng còn nhau trong đời
Bao nhiêu lời hẹn ước
Giờ tan trong mù khơi




Người buông giờ đã buông rồi.
Chỉ còn nỗi nhớ chơi vơi.
Vắt ngang đôi bờ tình - hận.
Ngoài kia chiếc lá thu rơi.
HNhu

Chị Me trầm tư!
Trích dẫn:Chia tay!

Em một thời
Của ngày xưa
Bồng bế nắng mưa
Vỗ về kí ức
Cõng gió
Dìu mây
Trái tim rạo rực
Kéo đẩy thời gian...

Em trở về
Quen lạ - lạ quen
Vần thơ cũ
Lên hương ngày xanh ngủ
Vác tình yêu
Leo ngược núi
Cuối trời.

Em trở về
Để giấu mãi niềm đau
Cho hạnh phúc
Một ngày chân bước vội
Quờ tay gặp trăng
Vơ vào lòng nắng
Giọt sương vô tình
Gợi nhớ vào tim.

Tạm biệt nỗi buồn
Chia bớt những xa xôi
Em sẽ bước
Con đường không dông bão
Chiều gió lao xao
Mà lòng em tĩnh lặng
Em sẽ yêu người
Như chưa biết yêu anh...

babyangle262
23.07.2009


Màu chữ cũ!
Cho rất nhiều niềm vui, nỗi buồn sẽ cũ.
bb sẽ chia tay TAL để trọn vẹn hơn với 1 người- để người đó chẳng buồn vì quá khứ không xa...

Tạm biệt!
Và chúc mọi người vẹn tròn hạnh phúc!
Trích dẫn:Em mất Anh!
Xuân về không nắng sớm
Cho lũ én buồn
Ngơ ngác - biết về đâu?
Sầu sẽ nặng sầu, đau sẽ oằn đau.

Em mất Anh!
Thu về không chút gió
Liễu rũ buồn không lay động một nhành cây
Mưa - nắng bao ngày
Cho riêng liễu khép mình trong hiu quạnh.

Em mất Anh!
Đông về nghe rét mướt
Mãi đi tìm giọt nắng của hoàng hôn
Nhưng quanh Em chỉ còn mưa đọng lại
Rớt vô tình trên đôi mắt... mà cay.

Em mất Anh!
Hạ về không cánh bướm
Chú ve nào lạc bạn
Í ới gọi tìm nhau...
Chẳng hiểu thế nào mà lại có mùa sau.

Em mất Anh!
Mất rồi tất cả
Một cuộc đời với tất cả niềm tin.

Cỏ
Trong tay ta cõi hư vô
Bàn tay năm ngón xác xơ một đời

Vụng về thương nhớ về người
Từ bao kỷ niệm khóc cười bên nhau

Xa từ cách trở bể dâu
Gần nghe hơi thở của nhau nồng nàn

Hôm nay ta gói mộng vàng
Xòe tay, thả gió, hứng ngàn nỗi đau
Sao tôi lạc mất anh rồi
Đường dài hun hút đất trời mênh mang
Tôi như mây úa đa đoan
Anh như nắng xế phai tàn mộng mơ

Lạc rồi một kiếp bơ vơ
Từ nay hết những đợi chờ nhớ mong

Nỗi đau tôi thả xuống sông
Một ngày
Nổi gió mịt mùng hồi sinh

Em là em và anh là anh
Hai con đường đi
hai thế giới
Mình gặp nhau ở một điểm
Rồi tan

Mùa thu sang mùa thu sẽ tàn
Hoa sẽ rụng nắng sẽ thôi óng ả
Yêu thương phai theo dòng đời muôn ngả
Con đường nào mình đã chọn lối đi

Chẳng có nước mắt chia ly
Không có oán hờn hay nuối tiếc
Em đã nói một mai mình tiễn biệt
Đừng chào nhau trong giây phút cuối cùng

Con đường vẫn dài mịt mùng
Những bóng cây đổ tối
Chúng ta đi về phía không nhau

Bên này là nỗi đau
Nhưng bên kia chắc gì là hạnh phúc
Kể từ khi bước chân anh xa khuất
Màn đêm về vây kín trái tim em
Ta uống cho ta chén cuối cùng
Thỏa thuê cái thuở, thuở mông lung
Cửu tuyền vẫy gọi em vàng ngọc
Thỏa thuê cái kiếp, kiếp mộng sum

Ta uống cho ta chén mai sau
Cho ta với em mãi cùng nhau
Người đâu chỉ đến khi ta mộng
Hoặc lúc ta say ngã nghiêng đầu

Ta uống cho ta, uống cho ta
Tương phùng Lý Bạch, sánh Tản Đà
Ví chăng em là Đoàn Thị Điểm
Cũng là ma cả, chúng ta ma

Hãy uống cùng ta chén thiên thu
Ta đây em đó đã mịt mù
Uống đi! Rồi ta cùng ở lại
Ngọc tuyền vàng lắm khác chi thu

Nắng rơi vụn trên phố
Lá vàng xao xác bay
Heo may về gõ cửa
Thu sầu lan quanh đây

Mùa níu trong lòng tay
Từng ngón đan xiết chặt
Bâng khuâng theo hao gầy
Lệ nào vương cay mắt

Chỉ còn mùi hoa sữa
Vẫn nồng nàn lối quen
Những cánh chim di trú
Chắc đã về bình yên

Con đường dài bỗng nhớ
Từng dấu chân đi qua
Anh giờ xa như gió
Nỗi cô đơn vỡ oà
Trang: 1 2 3 4 5