Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: LỤC BÁT BÂNG QUƠ
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Trang: 1 2 3 4
HOANG.
Hoang tàn vườn cũ nhà xưa
Giậu hoa năm ấy cũng vừa héo khô.

Hoang đường là những vần thơ
Viết chưa ráo mực đã mờ mịt...quên!

Hoang vu một cõi bình yên
Những nỗi muộn phiền, gậm nhấm, mình ên.

Hoang hoãi là giấc mơ em
Vườn tình không lối, biết tìm anh... đâu?

Hoang sơ, tuổi ngọc, nhiệm mầu
Ngất ngây sáo thổi, trên đầu diều bay.
HNhu
Hoang ca là khúc của ngày
Hoang đêm là lúc chẳng hay biết gì big green
có lục bát lơ ngơ rồi
giờ còn bâng với quơ

post chung cho nó đở rối đi bạn nhỏ
hông biết!
(04-11-2012, 08:24 PM)hnhu Đã viết: [ -> ]...

Hoang sơ, tuổi ngọc, nhiệm mầu
Ngất ngây sáo thổi, trên đầu diều bay.
[b]HNhu

Em cầm khúc sáo trong tay
Đọc thơ của chị, nhớ ngày chăn trâu...
Trên đê, hai đứa chụm đầu
Cỏ thơm mùa gặt...
CHO CỎ MAY.
Cỏ may vương trắng một thời
Bâng khuâng em đếm ngày rơi, đêm tàn.

Lời thề ngày ấy tan hoang
Còn chăng một chút tình loang... xa vời.

Người ơi, rồi hết một đời
Câu thơ còn mãi, cho lời, cỏ may.

HNhu
HOA?
Hoa
Đương khoe sắc xuân thì
Dăm ba hôm nữa,
Còn gì hỡi xuân?
Tháng giêng
Hoa có bâng khuâng?
Tháng giêng
Xuân có nợ nần cùng hoa?
HNhu
Ngày xưa, mắt biếc có còn?
Ngày xưa! Mắt biếc có còn như xưa?
Còn con đường cũ đón, đưa?
Còn ai, mưa - nắng; sớm - trưa; đứng chờ?
HNhu
(07-11-2012, 12:39 PM)hnhu Đã viết: [ -> ]Ngày xưa, mắt biếc có còn?
Ngày xưa! Mắt biếc có còn như xưa?
Còn con đường cũ đón, đưa?
Còn ai, mưa - nắng; sớm - trưa; đứng chờ?
HNhu

Ngày xưa anh là kẻ khờ
Đường xưa nắng quái vu vơ cầu tình
Ngày xưa mắt biếc trong _xinh
Ngày nay mắt biếc,tự tình đa đoan
Ngày xưa mưa trãi bóng loang
Gió đâu vi vút mộng tan _đường mòn
Đường mòn rũ bụi trần ai
Ơ hờ bay ngược áo dài tương tư
Trang: 1 2 3 4