01-11-2012, 05:46 AM
{Bản Văn}Tây Ngạo Xù Nợ
Dâng văn Thi Bá thượng ngàn
Thi Cương tuần quán giáng đàn chứng đây
***
Bớ Cậu Hớ thỉnh quay về chứng
Đông Thi Vương đã xứng danh cao
Hớ cùng mợ Vũ dạt dào tình thay
Đầu đội nón chân đi giày
Áo xanh khăn đỏ vòng tay quạt tàu
Khi chầu thượng đế khấu đầu
Khi thăng khi giáng bái cầu thủy cung
Bớ ai thờ phụng có lòng
Cậu về giá ngự điện trung chơi bời
Tây Ngạo Nhảm xin có lời
Tiền em nợ cậu ,gái thời móc bay
Chả em cậy có tài có sắc
Khắp rền trời bị mắc nợ duyên
Tiền bạc vốn liếng kim tiền
Bỗng không cạn sạch trống trơn mọi bề
Lại mà xem nhi thê nheo nhóc
Tay đeo vàng , lấy ngọc chọi chơi
Ai thời sạch sẽ tốt tươi
Sửa sang lịch sự đến nơi tức thì
Cậu xưa nay nhu mì là thế
Mong tin lành Cậu xé nợ em
Gái kia gú nọ Cậu thèm
Ngạo dâng tận miệng tòm tem Cậu hời
Bớ em dâng xin Cậu là thế
Sớ em viết mà lệ rưng rưng
Cậu ơi mong nghĩ tình thân
Cậu mà đòi nợ vưn vưn..Em Xù
Tây Ngạo Nhảm _ Thi Tiên
Dâng văn Thi Bá thượng ngàn
Thi Cương tuần quán giáng đàn chứng đây
***
Bớ Cậu Hớ thỉnh quay về chứng
Đông Thi Vương đã xứng danh cao
Hớ cùng mợ Vũ dạt dào tình thay
Đầu đội nón chân đi giày
Áo xanh khăn đỏ vòng tay quạt tàu
Khi chầu thượng đế khấu đầu
Khi thăng khi giáng bái cầu thủy cung
Bớ ai thờ phụng có lòng
Cậu về giá ngự điện trung chơi bời
Tây Ngạo Nhảm xin có lời
Tiền em nợ cậu ,gái thời móc bay
Chả em cậy có tài có sắc
Khắp rền trời bị mắc nợ duyên
Tiền bạc vốn liếng kim tiền
Bỗng không cạn sạch trống trơn mọi bề
Lại mà xem nhi thê nheo nhóc
Tay đeo vàng , lấy ngọc chọi chơi
Ai thời sạch sẽ tốt tươi
Sửa sang lịch sự đến nơi tức thì
Cậu xưa nay nhu mì là thế
Mong tin lành Cậu xé nợ em
Gái kia gú nọ Cậu thèm
Ngạo dâng tận miệng tòm tem Cậu hời
Bớ em dâng xin Cậu là thế
Sớ em viết mà lệ rưng rưng
Cậu ơi mong nghĩ tình thân
Cậu mà đòi nợ vưn vưn..Em Xù
Tây Ngạo Nhảm _ Thi Tiên