Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Tại sao đan ông cứ hay nhìn trộm ngực phụ nữ?
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Chuyện kể rằng ngày xưa, xưa lắm
Khi đất còn rối rắm triền miên
Với nhiều những chuyện tự nhiên
Như Eva với cha hiền Adam

Khi hai người ăn nhằm trái cấm
Con sinh ra một đám, một bầy
Trời cho cha bộ ngực đầy
Nuôi con bằng sữa bầu đầy thơm ngon

Nhưng cha chẳng cho con bú ẵm
Chỉ tối ngày ướt đẫm rượu bia
Để con nhếch nhác thế kia
Trời bèn nổi giận bắt về phủ âm

Eva được toàn tâm sử dụng
Bộ ngực đầy cho đúng việc giao
Adam tiếc rẻ làm sao
Nhìn Eva với ngực đào non tơ

Truyền nhân từ đó tới giờ
Đàn bà có ngực là nhờ chuyện ni
Đàn ông tiếc rẻ chi chi
Cứ nhìn trộm ngực một khi mất rồi


29/09/2012
Xuân Thanh