Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Lần đầu
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Lần đầu lạc bước chốn đây
Hoa thơm bướm lượn tràn đầy tiếng thơ
Làm ta nửa tỉnh, nửa mơ
Phải chăng đây chốn đợi chờ bấy lâu
Thôi thì viết tạm đôi câu
Gọi là ra mắt lần đầu với Thi
Mong Cô, Chú, Bác, Mợ, Dì
Chút lòng thơm thảo vơi đi nỗi sầu...


Xuân Thanh
17/09/2012
Có nhiêu "chơi lún" luôn đi bạn ( anh, chị, thúc, bá, lão lão...). Đừng khách sao làm gì! Tứ hải giai huê định mà laughing
Chắc là lạc bước vào đây
Vì trang Thủ Thuật mấy ngày bị "đai"
Chắc là mở lại ngày mai
Mới mua host mới hôm nay thôi mà

Thôi thì ta cứ tà tà
Vào rồi thì cứ nhẩn nha phình phường big green
Không vì Thủ Thuật bị đai
Mà ta mới bước lạc loài tới đây
Này đà bước tới chốn này
Thì cùng chung sức chung tay xây nhà
Xin chào lão lão..., bà bà,...
Thúc, Bá, Tỷ, Muội, cùng là Đệ, Huynh
Bên nhau một tấm chân tình
Chung tay xây dựng nhà mình khang trang...
đời ai chẳng có cái lần đầu
nên xuân thanh hỡi chớ lo âu
bỡ ngỡ thành quen nếu mạnh dạn
ân tình sẽ đậm bởi độ sâu.
Đúng là ai cũng lần đầu
Mà sao lại cố làm đau thế này
Ai có biết? Người có hay?
Nông sâu để lại một ngày không quên
Xin huynh cứ tự nhiên
Đây toàn những bạn hiền
Cứ vô tư nhả ngọc
Đời huynh sẽ như Tiên...
Lần đầu đọc thơ bé Thanh
Mà ta cứ tưởng bức tranh muôn mầu
Thi lâu cửa ko có rào
Cửa tình cửa nghĩa cứ vào cho vui
Hớ hoạc Di xóa giùm bài này