Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Trong Cơn Ảo Say
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Trang: 1 2
Lạc bước Thi Lâu mộng viễn du
Thiên thai điệu nhạc thoảng vi vu
Huyền hư má phấn trăng tàn ánh
Huyễn hoặc hồng nhan nguyệt bóng lu
Ngắm nhạn hơi sương phơi nổi chữ
Uyển chuyển thơ ngây trọn tuổi tròn
Nhìn em bụi cát nổi khơi từ
Kiêu sa tọa lạc đỉnh thu sơn
Thi nhân trực mộng miên man sắc
Lữ khách tầm mơ khắc khoải hồn
Bóng nước soi hình mềm liễu thắm
Lưng mây điểm dáng ửng đào non
Chao ơi má phấn vườn xuân đấy
Chạm lá khua cành gió véo von.
Thơ say rượu ủ mềm đôi lứa
Tay võng vọng tình lả gối ru.
Vào thu nắng hạ khuất xa dần
Cảnh sắc chiều tà tím thế gian
Liễu úa cành lìa xuôi cõi nguyệt
Mai sầu nhánh rũ tuyệt dương trần
Làn mây nhuốm bạc buồn thi khách
Đáy ngọc thâm huyền khổ mỹ nhân
Vị ngọt hương yêu năm tháng mộng
Hòa theo cát bụi thoáng mờ tan.
Andy Nguyễn? Cái tên quen thế nhỉ? Có phải cũng là andy nguyễn trên YH?
@1t2u3a4n : Mình là người mới.Rất vui khi được làm quen với các bạn!!!

Đêm nay trăng khuất nẻo mây.
Sương rơi lạnh thấm vai gầy áo thu.
Chờ ai đếm giọt tương tư.
Ngẫm từng con chữ thấm nhừ nhớ thương.

Trăng khuya soi bóng ngã đường.
Xuyên qua song cửa ngang giường huyễn hư.
Chìm trong giấc điệp lãng du.
Ghé đồi âu yếm giã từ chiếc đơn.

Đêm nay trăng khuyết đầu thôn.
Cheo leo sơn cốc dỗi hờn tịch liêu.
Nỗi buồn cô lẻ quạnh hiu.
Trở trăn ngày tháng rong rêu quấn mình.

Gối chăn nức nở niềm tin.
Miên man ánh mắt đưa tình giờ đâu.
Mặc đêm hối thúc tinh cầu.
Lửa tàn nến tắt võng sầu vương mang.
Ai vớt hộ tôi những chữ thơ
Đêm qua nát rượu ngã ven bờ
Khéo chừng con sóng lem vần mộng
Không nhỡ giòng sông ướt ý mơ
Mặt nước lăn tăn làn gió sớm
Hàng cây lấp loáng áng mây mờ
Mưa thu lạnh lẽo hồn thi khách
Tỉnh giấc hay đâu nắng trải tơ

Tỉnh giấc nào hay rộn ánh tơ
Đương thu cứ tưởng đẫm sương mờ
Hàng cây tùng bách lùa hơi nắng
Ngọn cỏ diệp chi tỏa sắc mơ
Viễn khách nương mây hồn rẽ bến
Giai nhân cưỡi gió mộng xa bờ
Thương ai đặt bút ghi vần nhớ
Khéo nhỡ say mềm lạc mất thơ.
Phải chi đừng quá ghiền thơ.
Ngày đêm bớt nghĩ vẩn vơ nhức đầu.
Phải chi sớm gửi cau trầu.
Hôm xưa nàng chẳng qua cầu đắng cay.

Xa rồi duyên lỡ tình phai.
Em tôi nhẹ buớc gót hài sang sông.
Trôi đi một kiếp viển vông.
Bến mơ ai đợi ai mong mà về.

Vì sao cứ mãi u mê.
Em tôi nên nghĩa phu thê với người.
Ta như kẻ lạc cuối trời.
Nỗi buồn trống vắng nửa đời quạnh hiu.

Phải chi đừng mến yêu Kiều.
Bây giờ đâu phải chiều chiều ngóng xa.
Phải chi đừng nhớ nguời ta.
Đêm về đâu ngắm trăng tà ngẩn ngơ.

Phải chi tình đẹp hoang sơ.
Cũng xin trọn kiếp dại khờ yêu em.

Lá rụng bên trang đài
Trời trở gió heo may
Vườn thu giờ lạnh lẽo
Héo hắt những tàn phai

Trong nỗi nhớ vô phương
Tim day dứt miên trường
Của tận cùng tuyệt vọng
Hình cánh hạc dễ thương

Em không là mùa thu
Tỏa sắc vàng quyến rũ
Anh đêm ngày huyễn tưởng
Bàng bạc mối sầu tư

Sao mãi là bài thơ
Thả vần mơ bỡ ngỡ
Tình yêu buồn rạn vỡ
Duyên hồng rối chỉ tơ

Em rồi sẽ quên đi
Mai sau chẳng nhớ gì
Ngoài bức tường cách biệt
Ngăn trở giấc mộng si.
Bạn này hồn thơ lai láng, nhưng không hiểu sao post loạn lên thế nhỉ? Cảm giác như vào vứt cái toẹt rồi đi ra luôn vậy laughing
Bác 1t2u3a4n có ý gì đây ta???

Gửi gì biết gửi cho ai
Để đây thì tủi xé hoài lại đau
Hôm nào muốn ngỏ mà sao
Bâng khuâng chẳng biết rằng trao gửi gì.

Đến khi tình vỗ cánh đi
Xa nhau chẳng đặng ướt mi mấy thì
Gửi gì biết gửi mô chi
Để đây cũng lỡ xóa đi lệ nhòa.

Gửi ai tình bướm hương hoa
Gửi ai giấc mộng giao thoa đêm nào
Gửi ai tất cả ngọt ngào
Kỷ niệm âu yếm dạt dào gió mây.

Gửi thơ ai viết mà say
Vài dòng lãng mạn tháng ngày lang thang
Còn trời còn đất còn trăng
Thì còn hy vọng cùng nàng dài lâu .
Về đây lạc bước vườn yêu.
Tim rung sai nhịp cô liêu nắng vàng.
Non xanh gió rũ mây ngàn.
Từ ngôn lục bát nồng nàn hôn xưa.

Mong sao trời đổ cơn mưa.
Xóa đi tan tác duyên thừa tình phai.
Vườn hồng hẹn ước vườn mai.
Người yêu năm cũ ai hoài nhớ thương.

Hôm nay cuối đoạn sông tương.
Thuyền hoa hờ hững sầu vương ngập hồn.
Người về khoác áo hoàng hôn.
Giăng tơ nhan sắc ươm hồng thời gian.

Về đây lãng tử lang thang.
Đợi trăng huyền hoặc thiên đàng ái ân.
Hồng nhan một kiếp phong trần.
Phù vân tiếp bước mơ màng giáng tiên.
Trang: 1 2