Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Lục bát lơ ngơ
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Trang: 1 2
Thử làm
một
bài lục bát
cầu cho thơ em ca hát thành lời

Em ngoại đạo
không vẽ vời

chợt thương con chữ rã rời
ngủ say .

Thơ buồn không
Thơ chán không

Là em
viết dành tặng riêng em mà !

Khi buồn chỉ biết làm thơ
Nhớ thương đếm những lơ ngơ ngôn từ .
muoimuoixauxi
Câu lục bát
gãy ngang đời
Xưa - nay
Thơ
cũng rã rời thi nhân.

Có gì là chẳng phù vân?
Em ơi!
nuối tiếc
bâng khuâng
làm gì?

Đêm tàn rồi
sắp chia ly
Khóc đi em
nỗi ai bi
hận tình.

Sao em cứ mãi lặng thinh?
Ngàn sầu ly biệt
một mình
em mang...
Hoa Tuyết Hàn
*
**


Say

Rượu ngon rượu có một mình
Người say người bởi một mình nên say
Kiếp này tri kỷ mấy ai
Dẫu cho thiên hạ khắp đầy đệ huynh.

JL

*
**
Em ơi!
Khóc mạnh lên nào
Để cho lệ đổ
Máu trào khóe mi
Hận đời
Bạc bẽo
Khinh khi
Hoa tàn nhụy rữa
Xuân thì qua mau.
Hẹn em
Gặp ở kiếp sau
Kiêp này riêng một
Nỗi sầu mình anh. !
Phi Dép
*
**
Ta đi...
Về.
Giữa muôn trùng...

Đưa tay...
Ngắt vội...
Mấy chùm...ca dao...

" Con cò lặn lội bờ ao..."
Phải chăng?...
Con ...
Nhỏ,
Xôn xao...
Quê nhà...

Lãnh Diện
*
**
Thử làm
lục bát lơ ngơ
Gọi là
có chút câu thơ góp dành
Xuân sang....
hoa nở trên cành
Hè sang....
nắng nóng ve đành kêu ca
Thu sang...
làm rụng lá già
Đông sang...lạnh giá
thế là hết năm .
Lovesunday
*
**
Ta tìm
Một chút bình yên
Giữa hàng lá rụng
Mây mềm trôi ngang
Ta tìm
Một khoảng thênh thang
Giữa đời tấp nập
Mơ màng thế nhân
Ta tìm
Một thoáng phân vân
Giữa mành ảo thật
Nửa thần nửa ma.
Ta tìm
Một chút nắng tà
Giữa ngày nhạt bóng
Mưa sa cuộc tình.

Phi Dép
Ước gì
hái nắng trên cao
ủ đêm cho ấm
(những)
hư hao
muộn phiền !

Ước gì
ta hóa phép tiên
thành cơn mưa nhỏ
bình yên
giữa trời ..

Nhưng ta chỉ là con người

Ta ghét
ta biết ..khóc
cười
mà thôi !
mmxx
*
**
Tìm

Tìm quên trong nỗi nhớ đầy
Tìm hoa trong đám cỏ cây úa tàn
Tìm mây trong ngọn gió ngàn
Tìm yên trong tiếng chuông vang giữa đời
Tìm Tôi trong trái tim Tôi
Thấy chi?
Ngoài giọt máu tươi
Chảy tràn.

JL
*
**
Có quên mới nhớ thật nhiều
Có đau mới biết mình yêu đến bầm !

Tìm trong tăm tối lặng câm
Tìm vui để biết dư âm cuộc tàn
Tìm mưa vể gội gió ngàn
Tìm nhau để biết mình cần có nhau !
mmxx
*
**
Anh về níu vạt xuân xưa
Tìm trong hương cũ tình xưa rộn ràng
Cởi lòng những phút nặng mang
Hòa trong kỷ niệm miên man đang về
thangdiennhat
*
**
hình như ..



Hạ ghé nơi này
đỏ hòe cánh phượng vừa ngày nắng oi

hình như em đổ mồ hôi
Này ơ . Này lạnh. Này rồi ướt mưa

hình như .. ngõ hạnh giao mùa
tiếng thơ lây lất dây dưa . Yếu .Mềm ..

hình như ..
cơn sốt trong em
hình như nỗi nhớ hom hem

đến tìm

MMXX 160409
*
**
Cười đi em,
khóc đi em
Lấy nguồn xúc cảm
mà nhen lửa tình
Trà ngon đó
Rượu trong bình
Rót đi rót nữa chúng mình cùng say.

thangdiennhat
Thấy lòng nhiều nỗi ơ hờ
bỗng dưng muốn giấu bài thơ , giấu hoài ..

giấu chiêm bao chỗ đêm dài
giấu than thở chỗ sớm mai yên bình

giấu nức nở chỗ lặng thinh
giấu thương giấu nhớ , một mình nhớ thuơng

giấu tình ở giữa mù sương
giấu anh em giấu vào chương thơ sầu

Buồn rơi từ độ nhạt mầu
thơ em
mmxx

*
**
KHÚC LƠ NGƠ ..


Là ngày nắng quạnh dắt đưa nhau
Là gió là mây trắng một màu
Em tôi đôi mắt nhìn đăm đắm
Xa lạ từ nay đến ngàn sau ..

Sao không là giọt nắng ngủ trên vai , là chiếc lá mang hình hài của nhớ , là vần thơ tha thiết tình chớm nở , là vầng trăng vắt ngang đỉnh phù vân ?
Sao không là mùa thu lung linh lung linh sương mù ?
Là bản nhạc dạo đầu của bài không tên sau cuối ..
Là nhớ là thương là trùng trùng đắm đuối ..
Mà mãi lao lung ai nào biết đâu !
mmxx 280409
*
**
Giấc mơ lơ ngơ , giấc mơ thi sĩ
Giấc mơ có những đêm trần truồng đêm ..

Con cóc mà dám mơ tiên
Mụ Cám mà mơ nàng Tấm thảo hiền ..Thôi đi !

Nhiều khi cũng muốn chơi liều
một vùng mây xám tưởng chiều dạ lan .
Chưa thu lại góp lá vàng
Chưa đông thấy lạnh chựt tràn qua thơ

..

Thôi đành ôm giấc lơ ngơ
Mai xin gói ánh trăng mờ cất đi .
mmxx 290409
*
**
Nắng trưa
Hong lá bên thềm

Ru tôi giấc mộng
Êm đềm
Khi nao.

Mơ màng một giấc
Chiêm bao

Bỗng đâu
Em vội..
Hiện vào cõi say.

Lá khô theo gió
Bay bay

Có thương,
Có nhớ
Những ngày lá xanh?

Giật mình
Tan giấc
Mong manh

Ngẩn ngơ tìm lại..
Nắng hanh
Qua rồi..
tensieuquay
*
**
Đêm khuya nghe tiếng..
Mưa rơi
Ngủ đi em hỡi
Hò ơi..đừng buồn.

Chuyện tình
Trắc trở
Luôn luôn,
Chặn cho mi mắt đừng tuôn
Nhạt màu.

Xin mưa dứt hạt mau mau
Để em tôi ngủ,
Tôi sầu..
Mặc tôi.
Tensieuquay
*
**
dạ
thưa
trăng đã lặn lờ ..
tàn phai mấy vệt nhu tơ khói chiều ..

dạ
thưa
đời vẫn cô liêu
ngày hương khói ,
ngày tiêu diêu ..
lại ngày ...

dạ
thưa
em vẫn còn đây
vẫn còn
quanh quẩn
trời
..
mây
..
mơ màng .
mmxx
*
**
ừ tôi ..
ngã quỵ bên đời
quạnh hiu một bóng riêng tôi ..
ngậm ngùi !

xin cho
ngủ một giấc mùi
à ơi đi nhé ..
buồn - vui
cũng là ..

ta tìm
chỗ lũng đời này

ta tìm giữa chợ
rủi may phận mình

ta tìm một nhánh sương trinh
về khâu hời hợt
chung chinh
kiếp người !
rêu

mmxx
*
**
Mải mê tìm kiếm suốt đời
Chút tình giản dị
vài lời
...thiết tha
Chim bay xa
rồi...
nước cuốn xa
Còn riêng em vẫn loài hoa ko màu
lanhthiennhan
*
**
Mai này ..
nếu bỏ cuộc
thơ

Ta về
làm áng mây mờ
chiều thu ...

cùng người
vỗ mộng
miên du ..

Ta bày
con dế hát ru
ơi hời ..

à ơi một khúc
nửa vời

à ơi ,
một đoạn
thơ
rơi
lưng chừng ..

mmxx

*
**
Ô hay!
Giữa chốn lưng chừng

Chợt...
Nghe hồn giục
Thôi đừng...hát ru

Ầu ơ...
Đưa nắng qua thềm

Để cho...
Vạt nắng phủ mềm
Tóc em
Lanhdien
Nửa đêm
ngồi
đất
ngắm sao

Mà sao bỗng thấy
lòng
nao nao
buồn

Trăng , sao
Vẫn ở trên cao

Mây kia che mất
hỏi
Sao không buồn ;-)
aydada (5/5/2009)
*
**
Rộn ràng ve hát khắp nơi
Phượng hồng đua nở chào mời hè sang
Vài dòng lưu bút vội vàng
Bạn bè lưu luyến thấy càng thân thương
Ngày nào chung lớp chung trường
Ngày nào cúp học leo tường đi chơi
Giờ đây mỗi đứa một nơi
Vẫn luôn ghi nhớ một thời học sinh
Đào Tiên
*
**
Đêm thương nhớ .. dậy linh hồn cảm xúc
Thơ đa tình , thơ mong mỏi bâng khuâng
Em vội vã ghép đôi vần câu Lục
Mà ý còn vương bóng dáng của thi nhân .

Khi không ..




Đang vui sao tự nhiêu buồn
Trời đang nắng
sao mưa nguồn
bửa vây

Khi không mắt lại ứ đầy
Chiều nay một cánh
gió
bay
xa vời
mmxx
*
**
Gặp nhau ừ rứa là yêu
Nắng buông tím đỏ ráng chiều sau lưng
Vòng tay chặt mắt rưng rưng
Lệ rơi hòa nhịp vui mừng hoan ca
Từ nay thôi hết cách xa
Hai ta mãi mãi đã là của nhau
thangdiennhat
*
**
Đưa nhau về chốn thiên bồng
Anh đàn em hát nhiệt nồng cuồng say
Bàn tay nắm lấy bàn tay
truyền nhau hơi ấm giãi bày con tim
Bao năm vất vả kiếm tìm
Nửa đời hạnh ngộ êm đềm nâng niu
Đưa tay hứng giọt tình yêu
Ép vào sưởi ấm nuông chìu thủy chung.
Dựng xây cuộc sống ung dung
Đắp bù một thuở tai ương dập dồn
Ánh lên ngọn lửa bập bùng
Vươn vai sải bước ta cùng kết hôn.
Sỹ Đoan
*
**
Người cứ trêu tôi
.. là thi nhân.

Mà không
không dám
dẫu
ngàn lần.

Đa tình .. thi sĩ
sầu vạn cổ

Tôi khổ suốt đời
..tôi hóa thân !

mmxx
*
**
Hồng trần - một kiếp
hóa thân
Sầu
là vạn cổ
Còn
Bâng khuâng gì?
Em về
góp nhặt từ... bi...
Ngày xanh
là buổi xuân thì...
Em ơi!
Lanhdien
*
**
ỗi tôi liều lĩnh
(lạy trời ! )
thơ rơi trên phiếm rối bời
ngả nghiêng ..

Mai về
mặc áo
an nhiên ..
sớm kinh ,
tối kệ ..
cửa thiền
..
mà vui !

mmxx
*
**
Ôi trời chị muốn xuất gia
Thôi em xin cản cho nhà chùa yên :eek:
Vô trỏng chị quậy cửa thiền
Mấy ông sư sãi thấy điên cái đầu
Đào Tiên
*
**
Ừ thôi ,
chị ở lại
nhà !

cũng may.. em cản ,
hông là ...
chị tiu !:T

Đào Tiên , em hỡi , shương nhìu ..
Mai dzìa ..
mâm quả
tế điều
chân tu ..
mmxx
*
**
thà làm hạt bụi
vô tri , thờ ơ
rủ bỏ sân si
tuồng đời

thà làm chiếc lá
thu rơi ,
thà làm con nắng ham chơi ,
thà đành ..câu kinh tiếng kệ tịnh lành
cầm bằng như mộng tan tành, hư hao ..
mmxx
...rũ giấc mộng lành
áo, cơm là nợ
buông mành thờ ơ

ngày sau
là một chuỗi...
chờ
hạt mưa
vô định thẩn thờ
vỡ mau
lanhdien
*
**
Bằng Không



ấy năm gặp mặt
chỉ thầm nhìn nhau ..

ấy năm ngõ trúc
bờ lau ngùi ngùi ..

ấy năm giun dế loài người ..

ấy năm cũng chỉ
cười cười thế thôi !
mmxx 230509
*
**
Về thôi!
giũ sạch bụi đời
Nhìn...
Trăng rữa mặt,
rạng ngời mười lăm

Ngày sau hoa cỏ thì thầm:
Dù muôn chiếc lá vẫn là lá thôi!
Lanhdien
*
**
Tôi & anh
như mưa với nắng
anh & tôi
như nắng với mưa ..

"Nắng mưa là chuyện của trời"
Mưa nắng là chuyện của người & tôi ..

Anh & tôi
như đêm với ngày
tôi & anh
mong manh..
như ngày với đêm ..

..

Tôi & anh
là hai kẻ lạ xa..

Anh & tôi
không ai nói câu nào..nhìn nhau ,
chưa kịp chào ..
chia tay lần ấy nghẹn ngào
rưng rưng .. !!

Tôi & anh
nửa chừng
anh & tôi.

mmxx viết vội,240509
Và rồi như thế ..
người đi
cho lòng kẻ ở sầu bi một trời

nức nở theo giọt mưa rơi
mênh mông ngắm những trăng vơi trăng tròn

Và rồi..
quanh em chỉ còn
một linh hồn héo
mỏi mòn
nhớ - thương

sao ta không chung con đường ?
mmxx
*
**
đêm về buồn lắm,hình như ..
giọt thơ rớt cội thiên thư lưng chừng ..
lưng chừng nhớ ..
nhớ lạ lùng
lưng chừng ta
muốn ..
thôi đừng ..
chiêm bao !
mmxx
*
**
bởi còn nặng mối tơ vương
nghe sầu rơi rụng
uyên ương
chia lìa ..

một mai.. gió hỡi ..
mai kia ..

có người buồn lắm ,
đêm khuya ..
ngậm ngùi !
mmxx
*
**
Tội chưa!... có kẻ..thở than!
Thương chưa!
ngồi đếm!
muôn vàn đắng cay!
Thà làm..một chén...tình say!
Buồn,đau...
cũng sẽ...
Bay
theo...
rượu nồng
000080000
*
**
Chiều nhớ!


Chiều nay
mây xám giăng ngang
chiều nay
buồn lắm
miên man là buồn

ghép đôi vần lục chẳng suông
mà vo thành mớ: tròn vuông
rất đều ..!

Chiều nay
có giọt mưa xiêu
long lanh khóe mắt ít nhiều rưng rưng

chiều nay
con gió ngập ngừng
luồng qua vạc tóc lưng chừng búi vai ...

chiều nay
nhớ một hình hài

chiều nay em gọi tên ai
thì thầm
mmxx
Mai sau xa cách sơn khê
Người ơi có nhớ lời thề hôm nay

Gió đưa hờ hững
câu say

Người về
có nhớ có hay
em chờ...
Vũ Thiên Di
*
**
tôi tìm giữa lũng đời này
tôi tìm giữa chợ
rủi
may
phận mình

tôi tìm một nhánh nguyên trinh
về khâu hời hợt chung chinh kiếp người..
mmxx
*
**
Anh về
nấn níu tình xưa ..
Vàng thu nhuốm lá
sao chưa rời cành..
Thu vàng
đẹp nhẹ
mong manh ..
Thu đang yêu muộn
hay anh vội vàng
Ngạo
*
**
Có một chiếc lá sầu đâu
Chiều nay rơi xuống bên cầu tương tư.
Người đi quên cả giả từ
Chỉ còn để lại dấu hư hao buồn...!
makara
*
**
Ai về nhặt chút mùa sang
Hóa thành Thu muộn mơ hoang ráng chiều
Ngày xưa ép lá nhặt điều
Nghe mùa Thu rụng ít nhiều ngoài xa
Lanhdien
*
**
Nắng cài nửa nhánh bên thềm
Để nghe cơn nhớ...
Ầu ơ...một mình

Ngày mơ nắng rọi lung linh
Mà sao nghe giữa...
tim mình...hình như

Nhớ mong cái nắng...
để chừ....
Yêu luôn bóng nắng...
hững hờ...trôi qua.
lanhdien
Trang: 1 2