@ sâu nớp:
ngẩn ngơ tìm - hông thấy ai
con sâu nớp hóa bướm bay về trời
giăng giăng sương trắng giữa đời
Dạo nhanh khúc nhạc chơi vơi...vô thường
Gnho buồn!
(04-01-2013, 09:40 PM)266 Đã viết: [ -> ] (04-01-2013, 03:17 PM)An Nhi Đã viết: [ -> ]266: Ta từ chối cảm giác được yêu thương thêm lần nữa !
@266: Tại sao người lại từ chối ta?
Cho dẫu thương yêu đã nhạt nhoà
Những lời thề ước trôi theo sóng
Ta vẫn mong chờ, ngươi biết không?
Người ơi còn nhắc làm chi nữa
Mộ tình xanh cỏ tự thủa nào
Bạc áo phong trần bàn tay trắng
Nửa đời đi nhặt những khát khao...
Mộ tình xanh cỏ ta đào bới
Cho dẫu máu đào tuôn như mưa,
Ngày xưa không nhớ sao người hỡi?
Một mối tình si tự thưở nào?
Người muốn phong trần, ta đi theo
Nhặt lên khơi gợi những khát khao
Đã gieo tình ấy từ muôn thưở,
Nay nỡ đành tâm đoạn tuyệt nào?
dạo nì đầu óc như trên mây
“Mọi sự đã hoàn tất.” (Ga 19, 30)
Cảm ơn Thi Ẩm Lâu.
Lúc vui buồn, điên điên dại dại, ngô nghê và thơ ngây, khùng khùng nhảm nhảm, tất cả cung bậc cảm xúc đã được đón nhận bằng sự bao dung và cảm thông, bằng chân thành và niềm tin...
Một ngày không xa nữa, sẽ gặp lại.
Cảm ơn...!
(05-01-2013, 10:22 PM)Cherry Lemon Đã viết: [ -> ]
Vẫn muốn uống trực tiếp với ss nhiều ly bia như thế này lắm, nhưng mà chắc khó... Dù chỉ là icon nhưng... cám ơn ss
Chơi zui nghen cưng
coi như ss nợ em 1 lời hứa . Iu cưng !
Sáng nay ông dượng tặng cho tập thơ mới biết ổng là nhà thơ Nguyễn Quốc Nam khá có số má trong làng Văn Học VN
Vậy là sao ta ^^
có nghĩa Ngạo đã Ngạo quá mà không nhớ đến ông dượng! hehe!