Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Nhật ký Thi ẩm lâu - Diary online
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Có những ngày đến hơi thở cũng chống đối mình. Thở thôi cũng mệt. 
Thương !
Thời gian cứ mãi dần cuốn trôi theo rất nhiều thứ, nhưng trong cuộc đời bạn có những thứ không bao giờ mất. Vẫn nằm ở một góc nào đó... mãi mãi...

Cuộc đời cô trải qua không biết bao nhiêu phong ba, có những lúc tưởng cô không thể vượt qua được. Vì không muốn người thân đau mà chỉ biết câm nín và nuốt vào...

Rồi trong cuộc đời cô gặp được những người bạn chỉ cần lẳng lặng bên cạnh nhau... Những người biết cô cần gì... muốn gì... tránh né gì...

Thế là đủ!


P/S: Thương chúc nhhững người bạn của tôi một năm như mong ước! rose
Nếu con người biết trước ngày mai 
Thì có lẽ sẽ không ai phạm lỗi 
Và thế gian sẽ không còn tăm tối 
Trong ngu ngơ mộng ảo đời thường 

Sẽ chẳng còn ai phải vương nợ luyến thương 
Vì biết trước ngày mai sẽ có gì đón đợi 
Sẽ chẳng còn những câu thơ ru hồn vào diệu vợi 
Những mối tình mỏng mảnh tựa khói sương 

Cuộc sống chúng ta sẽ hóa tầm thường 
Và loài người sẽ thành vô cảm 
Cả nhân gian rớt hố sầu thê thảm 
Vậy hay gì nếu biết được ngày mai.
Bao nhiêu giọt một cốc này
Uống- Vui buồn những tháng ngày đã qua
Ôn yêu thương, xóa ta bà
Nhìn ta ta thấy ta là thằng tôi
Nếu con người biết trước ngày mai 
Thì có lẽ sẽ không ai phạm lỗi 
Và thế gian sẽ không còn tăm tối 
Trong ngu ngơ mộng ảo đời thường 
Hai năm nay nhiều thay đổi. 1 bà vợ, 1 em bé, 1 xe mới và sắp có 1 công việc mới. 015
chăm con hả a hí hí
Hoa có đẹp không? Thơ có mượt không?
Tâm như tro tàn rồi. Làm thế nào đây?
Nhân sinh như mộng, hồng trần như mây
Nhân sinh như mộng, năm tháng vô tình
Ngày đó rồi cũng tới cuộc đời đã trả lại ánh mắt tươi vui cho người xứng đáng được như vậy!